MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gửi tiết kiệm ngân hàng - định hướng hay với tiền lì xì Tết của trẻ

Nguyễn Loan LDO | 28/01/2023 12:43
Các cuộc tranh luận về có nên thu tiền lì xì của trẻ hay không mãi vẫn chưa có hồi kết mỗi khi Tết qua đi. Theo tôi, gửi tiết kiệm ngân hàng tiền lì xì của con là phù hợp nhất.

Ở gia đình tôi, từ nhiều năm nay cha mặc dù đã đều gần 80 tuổi, nhưng lúc còn trẻ ông bà đã định hướng quản lý tiền lì xì của bọn trẻ (cháu của ông bà - con của anh chị em chúng tôi) một cách rất khoa học, có định hướng rõ ràng cho tương lai..., mà tôi thấy cực hay!

Cha mẹ tôi sinh được 3 người con, 2 trai một gái, và ngoài tôi lấy chồng sinh được 3 cháu, thì 2 anh trai tôi cũng sinh mỗi người 3 cháu. Con cháu đông đúc, trước kia cha mẹ tôi có công tác trong một cơ quan nhà nước nên khách khứa mỗi dịp tới thăm hỏi, chúc Tết đều rất đông.

Nếu cứ có “định hướng” tiết kiệm tiền lì xì đều đặn tới khi các con trưởng thành, trong tài khoản sẽ vài trăm triệu đồng. Ảnh minh hoạ: Hữu Chánh.

Tôi còn nhớ, ngày tôi còn nhỏ mỗi dịp Tết là tôi được rất nhiều tiền lì xì. Số tiền lì xì của chúng tôi năm nào cũng đều do cha nắm giữ. Thế nhưng cha mẹ không tiêu số tiền lì xì của mỗi Tết ấy, mà lập cho mỗi đứa con 1 cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng.

Ngoài tiền lì xì thực thu được, cha mẹ tôi còn thưởng thêm cho mỗi đứa một ít tiền để khoản tiền trong sổ tiết kiệm nhanh nhiều, nhanh "đầy" hơn!

Khi các anh chị em tôi qua tuổi 18 - cái tuổi được xem là trưởng thành, và cũng không còn là con trẻ để được người lớn lì xì Tết nữa, cha mẹ tôi đã rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm để trao trả cho các con.

Với khoản tiền của tôi, tôi còn nhớ năm đó cha mẹ đưa cho gần 20 triệu đồng - một số tiền rất lớn.

Và khi đưa khoản tiền lớn như vậy cho tôi, cha mẹ tôi đã định hướng tôi mua một chiếc xe gắn máy để đi học, dành dụm để phụ trợ chi tiêu trong những năm học đại học.

Nói chung là những đồng tiền lì xì Tết tiết kiệm của mấy anh chị em chúng tôi được cha mẹ định hướng gửi tiết kiệm từ nhỏ đã vô cùng có ích, có ý nghĩa, chứ nó không bị tiêu đi một cách lãng phí như nhiều người bạn tôi cùng thời, khi chỉ qua Tết chưa lâu là chúng không còn một đồng nào nữa cả...

Thời trẻ của tôi là vậy, khi các con tôi, con của các anh chị tôi ra đời thì cha mẹ tôi cũng nhất quyết kêu chúng tôi phải áp dụng “định hướng” quản lý tiền lì xì của chúng bằng cách lập sổ gửi tiết kiệm!

Cha mẹ tôi bảo: "Nhà người khác cho con nắm giữ tiền lì xì Tết kệ người ta, gia đình nhà mình là phải quản lý, không cho con trẻ tiếp xúc với tiền sớm, tiêu pha bừa bãi, như vậy không chỉ lãng phí mà còn hư hỏng...".

Chẳng vậy, cả 9 đứa cháu nội - ngoại, cha mẹ tôi đều lập cho mỗi đứa một cái sổ tiết kiệm ngay từ lúc chúng ra đời, rồi ông bà quản lý giữ luôn của tất cả các cháu.

Cứ mỗi Tết qua đi, sau khi gom hết số tiền lì xì của các cháu, cha mẹ tôi đều cho thêm mỗi cháu bất kể nội- ngoại, mỗi đứa 2 triệu đồng, rồi mang gửi vào sổ tiết kiệm.

Con gái út của tôi năm nay cháu mới 7 tuổi, vậy mà trong cuốn sổ tiết kiệm ông bà ngoại giữ, số tiền lì xì đã là hơn 30 triệu đồng; còn con trai đầu 12 tuổi và con gái thứ 2 lên 9, trong số tiết kiệm của mỗi đứa số tiền cũng dư giả hơn 50 triệu đồng...

Tôi tin rằng nếu cứ có “định hướng” tiết kiệm đều đặn như vậy, tới khi các con tôi trưởng thành thì mỗi đứa sẽ có ít nhất vài trăm triệu đồng là điều chắc chắn…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn