MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đống cát, gạch vẫn còn nguyên trong khuôn viên nhà trường trong ngày khai giảng. Ảnh: HN

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường học bị đổ đầy gạch, cát trước khai giảng

HUYÊN NGUYỄN LDO | 05/09/2018 08:45

Phụ huynh học sinh cho rằng việc đổ toàn gạch, cát vào khu vực tổ chức khai giảng, khu vực hoạt động, học tập của nhà trường là tội ác, xâm hại quyền học tập của các con và sự an toàn của nhà trường.

Hôm nay (5.9), dự kiến hàng vạn học sinh trên cả nước sẽ tham dự buổi lễ khai giảng đầu năm học mới 2018. Tuy nhiên, tại TP.Hà Nội, hơn 1.000 học sinh của trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Pascal (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) không được hưởng trọn niềm vui bởi khuôn viên trường bỗng dưng bị đổ toàn gạch, cát.

Bức xúc về điều này, anh Nguyễn Văn Thanh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có 3 con học lớp 1,4,8 tại trường chia sẻ: “Ngay sau khi nghe thông tin, mặc dù là nửa đêm ngày 4.9, rạng sáng ngày 5.9, tôi vẫn đến trường để nắm bắt tình hình học tập của các con. Là một phụ huynh, tôi rất bức xúc, không biết nội tình vấn đề mâu thuẫn như thế nào, nhưng hôm nay đã là khai giảng mà vẫn còn gạch, cát đổ đầy sân trường khiến các con không có buổi lễ trọn vẹn là điều không thể chấp nhận được”.

Cát sỏi tiếp tục được đổ trước cổng ra vào của Trường TH-THCS Pascal vào tối muộn 4.9. Ảnh: HN

Phụ huynh này trăn trở: “Tại sao lại làm như vậy, những người làm việc này có quan tâm đến sự quan trọng, sự thiêng liêng của ngày lễ khai giảng đối với học sinh hay không? Đáng buồn hơn, những người thực hiện việc này lại là người làm trong ngành giáo dục, như thế có thể chấp nhận không? Tôi mong muốn, mọi mâu thuẫn giữa người lớn cần giải quyết trong phòng họp. Những điều liên quan tới học sinh và quyền lợi của các cháu phải đảm bảo môi trường học tập, an toàn học tập”, ông Thanh nói.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ – là phụ huynh có 2 con theo học tại trường - cũng là người làm trong ngành giáo dục đau xót: “Tôi rất phẫn nộ, những hành vi như vậy rất độc ác, là tội ác đối với những người làm giáo dục và con em của chúng tôi. Không ai được phép xâm hại quyền học tập của các con và sự an toàn của nhà trường”.

Cổng trường bị các đối tượng lạ mặt khóa lại và cử người canh giữ không cho phá khoá. Ảnh: HN

PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa – thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng giáo dục nhà trường, đại diện nhà trường đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh học sinh.

Theo bà Hoa, trước khai giảng, nhà trường đã chuẩn bị rất tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và chương trình cho học sinh cho năm học mới. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhà trường gặp khó khăn khi đã có một số đối tượng gây rối, gây mất trật tự, đổ vật liệu xây dựng như cát, gạch vào đúng sảnh tổ chức khai giảng, bố trí lực lượng ngăn cản dọn dẹp khiến nhà trường phải mượn địa điểm khác để tổ chức khai giảng cho học sinh.

“Nhà trường gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh vì không bảo vệ được môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, an toàn cho các con. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để ngôi trường trở lại thực sự thân thiện và an toàn cho các con trong những ngày gần nhất”.

Bà Trần Kim Phương – Giám đốc Công ty TNHH Khai Phát, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giáo dục các Tiểu học - Trung học cơ sở Everest xác nhận đơn vị này đã cho đổ cát, gạch vào khuôn viên Trường TH-THCS Pascal. Vị nữ Chủ tịch Hội đồng giáo dục này kiên quyết không cho một đơn vị nào vào dọn dẹp đống cát, gạch để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới của hơn 1.000 học sinh ngôi trường này.

Được biết, nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn giữa Công ty TNHH Khai Phát và một đơn vị giáo dục khác không phải là Trường TH-THCS Pascal, nhưng có thành viên giữ 8% cổ phần tại Pascal.

Tối muộn 4.9, hoạt động đổ cát, gạch vẫn diễn ra trong khuôn viên nhà trường. Lối ra vào của trường bị khoá kín và đổ đầy đất cát.

Được biết, UBND quận Bắc Từ Liên, UBND phường Cổ Nhuế 1 đã ghi nhận sự việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn