MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Tràn lan sạp hàng hoa quả tự phát lấn chiếm lề đường Ngọc Hồi

LƯƠNG HẠNH LDO | 16/03/2021 10:52

Dọc tuyến đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội (đoạn gần bến xe Nước Ngầm) hiện nay đang có cả chục điểm bán hoa quả, xổ số tràn lan ra lề đường gây cản trở giao thông.

Theo phản ánh của người dân tại đây, đã vài năm nay, tình trạng tràn lan các sạp hàng bán các loại hoa quả như dừa, cam, bưởi... hay những quầy xổ số bày bán trên vỉa hè.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên tuyến đường Ngọc Hồi. Ảnh: Lương Hạnh

Cứ vài mét lại xuất hiện một sạp hàng nhỏ hoặc các xe chở hoa quả lưu động. Nhẩm đếm, cũng phải có đến hàng chục sạp hàng rải rác chưa đến 1km trên tuyến đường nằm ngay cạnh bến xe Nước Ngầm.

Bà Nguyễn Thị Nụ (SN 1966, trú tại phường Hoàng Liệt) bày tỏ bức xúc: “Tôi có hai đứa cháu nhỏ đang học cấp 2 ngay trường gần đây. Hàng ngày các cháu tự đi bộ đi học về vì nhà gần. Nhưng vỉa hè đã bé, toàn cây trồng lại chi chít những hàng quán thế này nên không có chỗ cho tôi và người dân đi lại”.

Bà Nụ cũng như người dân nơi đây rất bức xúc vì tình trạng lấn chiếm vỉa lè, lề đường đã diễn ra nhiều năm như thế này. Ảnh: Lương Hạnh

Cũng vì vỉa hè nhỏ, lại giáp với đường ray tàu hỏa nhưng những sạp hàng bán hoa quả bất chấp nguy hiểm của chính bản thân họ mà bày bán hàng. Không chỉ chiếm toàn bộ phần vỉa hè ít ỏi đi lại của người dân nơi đây, những sạp hàng này còn “vươn” ra cả lề đường, thậm chí là lòng đường phía giành cho các phương tiện xe máy, xe đạp.

Chưa phải giờ tan tầm, thế nhưng hình ảnh những sạp hàng và ôtô tải lưu động chờ hoa quả đầy rẫy tại đây. Ảnh: Lương Hạnh

Khi hỏi chính chủ nhân của những người trong cuộc, một chủ sạp hàng thản nhiên trả lời chúng tôi: “Tôi bán ở đây nhiều năm rồi. Từ 5h sáng đến 10h đêm. Các cửa hàng mua nhiều sẽ đến lấy hàng vào sáng sớm. Trong ngày thì có người tham gia giao thông tiện tạt qua ghé mua”.

Được biết, chủ các sạp hàng này đa phần là người lao động tự do từ các vùng quê như Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Giang,... lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Họ thuê trọ ngay gần khu vực này để tiện dọn hàng và buôn bán.

Ông Phạm Đình Hùng (SN 1967) đang đi bộ thể dục ngay trên cầu vượt dành cho người đi bộ, nhìn xuống lắc đầu ngao ngán. Ông chia sẻ, đây chưa phải giờ đông nhất nên nhìn đoạn đường này còn thoáng. Đến giờ tan tầm, cả người cả xe chen chúc nhau trên tuyến đường Ngọc Hồi này khiến cho người đi bộ chỉ biết xuống lòng đường tìm lối đi.

Thản nhiên mua bán trao đổi, điều đáng buồn không chỉ đến từ người bán mà còn cả những người mua tham gia giao thông. Ảnh: Lương Hạnh

Điều đáng buồn hơn, mặc dù rõ ràng các sạp hàng này lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, kinh doanh. Thế nhưng, một số người sử dụng phương tiện giao thông đi qua khu vực này lại “tiếp tay” cho các chủ sạp hàng.

Ngay khi còn đang tham gia giao thông trên đường, họ sẵn sàng “sà xuống” chỉ để mua một quả dừa hay vài cân cam giá rẻ mà bất chấp sự an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông còn lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn