MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số ô tô vẫn còn đỗ giữa cầu vượt đường sắt Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) dù đường vào cụm chung cư HH2 khu đô thị mới Dương Nội đã hết ngập nước. Ảnh chụp lúc 8 giờ 30 sáng 25.7. Ảnh: Thục Quyên

Hết ngập nước, ô tô vẫn “trơ” giữa cầu vượt ở Hà Đông

Thục Quyên LDO | 25/07/2024 11:01

Sáng 25.7, dù đã hết ngập nước, nhưng ở giữa cầu vượt đường sắt Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn còn một số ô tô đỗ ở đây "lánh nạn" từ hôm trước.

Sáng 25.7, đoạn đường ra vào cụm chung cư HH2 (khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) đã hết ngập, các phương tiện đi lại bình thường.

Trước đó, trong 2 ngày 23 - 24.7, đoạn đường ra vào trong cụm chung cư HH2 bị ngập sâu, khiến nhiều người không dám đi ô tô vào, tránh bị chết máy.

Lượng ô tô tập trung đông khiến khu vực trên cầu bị tắc, việc đi lại rất khó khăn. Họ chờ đợi nước rút để có thể đi vào trong, về nhà, nhưng do nước rút chậm, nên có người để lại xe ngay trên cầu.

Quan sát của phóng viên Báo Lao Động vào hơn 7 giờ sáng 25.7, trên cầu vượt Đô Nghĩa hướng từ phường Dương Nội sang phường Yên Nghĩa vẫn còn một số ô tô "án binh bất động", chủ nhân chưa ra di chuyển xe.

Bên cạnh những người tạm "bỏ của chạy lấy người", nhiều người đành phải "quay xe" khi chờ mãi không thấy nước rút.

Anh L.V.Đ (cư dân tòa K, chung cư HH2) cho biết, tối 23.7, anh lái ô tô về nhà, nhưng do nước ngập sâu nên như nhiều người khác, anh phải đỗ xe trên cầu để chờ nước rút. Thế nhưng, trời tiếp tục mưa, nước không rút. Chờ đến 1 giờ sáng, thấy không thể về nhà, anh đành quay ngược trở lại công ty nghỉ ngơi để sáng hôm sau làm việc.

Nước ngập tại khu vực này khiến sinh hoạt trong ngày 24.7 của nhiều cư dân trong cụm chung cư bị đảo lộn. Rất nhiều người dân đã phải cho con (đang học ở trường mẫu giáo) nghỉ ở nhà; có người phải xin nghỉ làm ở nhà.

Anh N.V.Q (cư dân cụm chung cư) cho biết, tối 23.7, trời mưa tầm tã. Sau khi nắm thông tin đoạn đường vào chung cư đang ngập sâu; cầu vượt Đô Nghĩa đang tắc cứng, anh quyết định để xe ô tô ở công ty, bắt xe ôm về nhà, chấp nhận bị ướt.

Sáng 24.7, thấy nước vẫn ngập sâu, anh Q xin nghỉ làm buổi sáng, hy vọng trưa nước sẽ rút để đi làm. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, dù mưa đã tạnh, mực nước ngập vẫn cao, đi lại rất khó khăn. Anh Q đặt xe Grab, nhưng tài xế cho biết bị chết máy nên không thể đón được khách. Anh đành phải xin tiếp tục làm việc ở nhà. Rất may công việc của anh có thể làm việc từ xa.

Do nước ngập sâu, nhiều ô tô phải đỗ ở trên cầu vượt, không dám đi vào trong cụm chung cư HH2. Ảnh chụp 8 giờ sáng ngày 24.7. Ảnh: Thục Quyên

Trong sáng 25.7, trên hội nhóm Facebook của cư dân khu chung cư, nhiều ý kiến hỏi số điện thoại để sửa xe máy. Trước đó, nhiều người đi cố đi xe vào đoạn đường ngập đã bị chết máy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn