MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn nửa tháng sau phẫu thuật, sức khỏe của chị V. đã dần ổn định.

Hiểm họa từ tiêm thuốc tan mỡ tràn lan

LƯƠNG HẠNH LDO | 26/04/2022 15:58

Chị M.T.V (SN 1984, trú tại Cao Bằng) vừa xuất viện được hơn nửa tháng, mất hơn 100 triệu đồng để điều trị biến chứng do tiêm thuốc tan mỡ. Sau tất cả, người phụ nữ với khát khao có ngoại hình chuẩn chỉ còn lại những vết sẹo lớn và nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai sau một lần "nhẹ dạ cả tin".

Cách đây 3 năm, sau khi sinh  xong bé thứ 2, vòng eo quá khổ khiến chị V. luôn tự ti về cơ thể. Chị V. đã tìm hiểu về một cơ sở tiêm thuốc tan mỡ thẩm mỹ tại Hà Nội. Chị V. cho biết, trong quá trình tìm hiểu, có rất nhiều cơ sở quảng cáo về loại hình thẩm mỹ này với chị. Song, chị bị thu hút bởi một cơ sở vì họ tư vấn rất nhiệt tình, cam kết sẽ giảm được từ 10 – 20cm; nếu không giảm chị V. sẽ được hoàn lại tiền. Một liệu trình tiêm thuốc tan mỡ có giá 30 triệu đồng.

Chị V. vượt quãng đường hơn 300km từ Cao Bằng xuống Hà Nội tìm đến cơ sở nói trên để thực hiện tiêm. Chị được ủ tê và tiêm liên tục 30 ống tiêm trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Bụng của chị V. sau khi tiêm tan mỡ.

“Sau khi tiêm xong thì tôi có cảm giác bụng hơi căng tức và  mệt. Tôi lên xe khách về nhà cùng tối hôm đó. 1 tháng sau tôi thấy không xuống cm nào nên gọi điện cho cơ sở thẩm mỹ để hỏi. Họ nói tôi nên đi đánh bụng (massage bụng) thì mới giảm được” – chị V. bày tỏ.

Tiếp tục tin tưởng cơ sở này, chị V. tìm đến các Spa gần nhà để massage. Tuy nhiên, càng massage thì bụng chị V. càng căng lên như 1 quả bóng, sau đó chảy xệ. Ngoài biểu hiện trên, chị V. cũng không có cảm giác đau đớn vùng bị chướng lên.

Chị V. tiếp tục gọi điện đến phản ánh tình trạng của mình cho cơ sở này và nhận yêu cầu quay lại để thăm khám. Khi chị V. hỏi lí do tại sao vòng eo của chị không giảm mà liên tục tăng thì nhận được câu trả lời: “Do mỡ cứng lâu năm nên không tan được”.

“Họ nói sẽ tiêm cho tôi một liệu trình 30 mũi nữa. Nếu vẫn không giảm được thì sẽ hoàn lại tiền cho tôi. Tôi nghĩ đến cảnh bụng mình to hơn nữa thì chắc tôi không sống nổi nên từ chối và đành mất 30 triệu” – chị V. rùng mình khi nghĩ lại.

Thời gian để càng lâu, phần bụng đã tiêm thuốc của chị V. càng căng to và chảy xệ. Việc di chuyển, đi lại khiến chị gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều người còn nghĩ chị đang ở thai kì tháng thứ 8 và sắp sinh em bé.

Chị V. phải mất thêm hơn 100 triệu đồng để hút số mỡ càng ngày càng phình to lên.

Lúc này, chị V. tìm đến các bệnh viện lớn và thăm khám. Rất may, trường hợp của chị V. được các bác sĩ chẩn đoán chưa bị hoại tử. “Lúc đó tôi chỉ muốn chữa chứ không phải là làm đẹp nữa. Tôi phải mất hơn 100 triệu đồng để tiếp tục cắt phần mỡ khủng khiếp do biến chứng từ việc tiêm thuốc tan mỡ. Không dám nói, không dám kể với ai sợ mọi người chửi mình ngu. Nhưng nếu không nói thì sẽ có nhiều người nhẹ dạ cả tin như tôi” – chị V. Ngậm ngùi.

PGS.TS Đỗ Quang Hùng - Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM khẳng định: “Hiện tại chưa có bất kì thuốc tan mỡ, tinh chất tan mỡ nào được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam. Có nghĩa là không được tiêm, không được nhập loại thuốc này. Các cơ sở thẩm mỹ trái phép này có thể nhập, phân phát và sử dụng hàng trôi nổi để tiêm cho khách. Họ chỉ quan tâm lợi nhuận, không hề nghĩ đến việc an toàn sức khỏe của khách hàng”.

Theo PGS.TS Đỗ Quang Hùng, thực tế, đã có rất nhiều bệnh nhân tiêm các loại thuốc này dẫn đến hàng loạt biến chứng hoại tử, nhiễm trùng, áp xe… Thậm chí, đã có những khách hàng phải tiến hành loại bỏ phần cơ thể bị hoại tử.

PGS.TS Đỗ Quang Hùng cũng bày tỏ đối với các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ mạo danh, có tính chất lừa bịp làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giám sát, phát hiện và cảnh báo rất quan trọng.

“Làm đẹp là nhu cầu chính đáng với tất cả mọi người đặc biệt là phụ nữ. Song họ cần phải tỉnh táo trước thị trường thẩm mỹ đang hỗn loạn hiện nay” - Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM khuyến cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn