MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hỗ trợ để mẹ con cậu bé đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương được đoàn tụ

ĐÌNH TRỌNG LDO | 20/02/2024 18:37

Bạn đọc của Báo Lao Động bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹ làm công nhân sau Tết. Một số bạn đọc đã gửi tiền hỗ trợ người mẹ mua vé xe trở về quê để mẹ con được đoàn tụ.

Chiều ngày 20.2, chị Phạm Trang (ở Thành phố Hồ Chí Minh) đã gửi hỗ trợ vào tài khoản của chị Võ Thị Thu Hằng (mẹ của Võ Nguyễn Thái Bảo - cháu bé đi đạp xe từ Phú Yên với ý định vào Bình Dương vì quá nhớ mẹ) số tiền 2 triệu đồng.

Qua sự hỗ trợ này, chị Phạm Trang mong muốn góp một chút kinh phí để chị Hằng mua vé xe về quê thăm con trai.

"Qua Báo Lao Động, tôi biết được hoàn cảnh xúc động của cháu Bảo và chị Hằng. Của ít lòng nhiều, tôi cầu mong 2 mẹ con chị Hằng luôn mạnh khoẻ và sớm được gần nhau nhiều hơn" - chị Phạm Trang chia sẻ.

Một nữ bạn đọc khác ở Bình Dương xin giấu tên cũng gửi trực tiếp vào tài khoản của chị Hằng 1 triệu đồng. "Thông qua Báo Lao Động tôi biết được câu chuyện của mẹ con chị Hằng. Mong chị Hằng xin công ty nghỉ ít ngày về quê để cho cháu Bảo được gần gũi mẹ. Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe" -bạn đọc bày tỏ.

Một bạn đọc khác cũng tại Bình Dương đã gửi bánh kẹo và lì xì để chị Hằng mang về cho cháu Bảo.

Bạn đọc hỗ trợ mong nữ công nhân sớm về gặp con. Ảnh: Đình Trọng

Trao đổi với phóng viên, chị Hằng bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự hỗ trợ. Chị Hằng cho biết đang thu xếp để sớm về quê thăm con. "Em không biết nói gì hơn, xin cảm ơn anh chị đã hỗ trợ! Em đã xin công ty nghỉ tối thứ 6, 7 tuần này để mua vé xe về thăm con. Về sau, em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con hơn"- chị Hằng Bày tỏ.

Chị Hằng cũng cho biết thêm, những ngày qua trong công ty và trên mạng có nhiều bình luận, đồn thổi trái chiều. "Nghe mọi người đồn thổi và đọc những bình luận em buồn lắm. Em đã sinh ra các con, nuôi con lớn lên, rồi phải xa các con, em đau đứt ruột. Chỉ vì điều kiện không cho phép em mới không về quê với con thường xuyên được, mong tất cả hiểu và chia sẻ với em. Em cũng không muốn cộng đồng biết đến câu chuyện của em. Nhưng giờ lỡ dở rồi, em chỉ mong khép lại sự việc, em có được nhiều sức khỏe và giữ được việc làm ổn định để tiếp tục làm việc lo cho các con" - chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng ở phòng trọ, sống tằn tiện để trả nợ và nuôi con. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 17h ngày 16.2 (mùng 7 Tết), Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (sinh năm 1968) về việc cháu ngoại tên Võ Nguyễn Thái Bảo đi lạc, không rõ tung tích, nên đã huy động các lực lượng hỗ trợ tìm cháu. Đến 18h40 cùng ngày, công an phát hiện Bảo đang đạp xe trên QL29 nên đưa về trụ sở công an phường.

Theo Công an thị xã Đông Hòa, qua tiếp xúc cháu Bảo cho biết, do mẹ đi làm ăn xa, ít có thời gian về quê ăn Tết, mỗi lần về nhà chỉ ở lại khoảng 2 - 3 ngày để chơi với gia đình. Vì nhớ mẹ, nên cháu Bảo quyết định đạp xe vào Bình Dương để thăm mẹ.

Phóng viên Báo Lao Động cũng đã tìm đến thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để gặp gỡ tìm hiểu câu chuyện của chị Hằng. Nữ công nhân dáng gầy ốm cho biết từng nên duyên và có con trai 10 tuổi (cháu Bảo) và con gái 15 tuổi. Cách đây 6 năm thì vợ chồng chị Hằng chia tay. Trách nhiệm nuôi 2 con nhỏ đặt lên vai chị Hằng. Chị đã cố gắng vay mượn hơn 100 triệu để xây dựng mái nhà ở Phú Yên cho các cháu ở. Tuy nhiên, sau đó cuộc sống khó khăn, chị Hằng phải vào TPHCM làm công nhân rồi lại chuyển đến Bình Dương.

Sau sự việc nữ công nhân mong sớm gặp lại con. Ảnh: Đình Trọng

Từ khi dịch bệnh, công việc của chị Hằng bấp bênh, thu nhập chỉ được phần lương cơ bản (5 triệu đồng/tháng), mới được tăng ca những tháng gần Tết 2024. Cuộc sống ở trọ, rồi phải gom góp trả nợ, gửi tiền về nuôi con nên chị Hằng không có kinh phí để thường xuyên về quê thăm con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn