MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Karaoke ngày Tết: Vui thôi, đừng vui quá

THUỲ TRANG LDO | 27/01/2023 14:04
Vừa hết 3 ngày Tết, nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng đã hội họp cho tiệc tân niên. Bên cạnh những mâm cúng, bàn tiệc thì chiếc loa di động để hát karaoke chẳng thể thiếu. Hết xóm trên đến xóm dưới bắt đầu tiệc ca hát từ sáng tới tối, âm lượng cao hết mức. Biết rằng Tết vui nhưng vui quá lại thành "tra tấn" hàng xóm.

Tiệc tân niên đã trở thành thông lệ của nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng. Chưa kể các bữa tiệc họp lớp, họp mặt đầu năm của các nhóm bạn, đơn vị cũng thường được tổ chức tại nhà một ai đó. Và để chương trình hội họp thêm vui vẻ, bữa tiệc nào cũng chẳng bao giờ thiếu những chiếc loa di động từ to đến nhỏ. Với mức giá thuê từ 300.000 đến 500.000 đồng/chiếc, không khó để thuê một chiếc loa.

“Ngày Tết ai trách đâu, hát karaoke thì phải mở to mới hay, mọi người mới vui được” - ông Nguyễn Nhân (trú tổ 70, phường Thọ Quang) vừa bê thùng bia vừa chỉ đạo cho con cháu vặn âm lượng lên cao nhất như cách để bữa tiệc tân niên trong xóm thêm sôi động. Chưa hết, mỗi cuộc ca hát thường kéo dài từ tiệc trưa, tiệc chiều đến tận đêm. Mà càng ngà ngà say, các “ca sĩ” càng mở nhạc giật đùng đùng, vừa hát kèm hú hét.

 Loa karaoke di động dễ dàng thuê với mức giá 300.000-500.000 đồng/chiếc. Ảnh: Thùy Trang

Bà Phạm Thị Lan - người dân trú đường Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà - lắc đầu ngao ngán: “Ngày Tết, con cháu về nghỉ ngơi nhưng từ mùng 4 Tết đến giờ xóm trên, xóm dưới thay nhau tiệc tùng mở loa hát karaoke tại nhà từ sáng tới tối.

Họ cũng tuân thủ là 10h đêm tắt loa nhưng 10 tiếng đồng hồ trước đó đều mở to, con cháu không ai ăn, ngủ nổi. Nhiều hôm thấy nhà bên soạn mâm tiệc, kéo loa karaoke về là cả nhà tôi phải rủ nhau đi tìm nơi chúc Tết để tránh được lúc nào hay lúc đó”.

Cùng chung hoàn cảnh với bà Lan, trước sức hát quá nhiệt tình của hàng xóm, khi nghe tin có bạn bè đến chúc Tết thì anh Nguyễn Bình (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) liền hẹn khéo. “Bạn bè lâu ngày gặp mặt thì thường trò chuyện, hỏi thăm sức khoẻ hay cùng nhau ăn uống nhưng loa karaoke hướng thẳng vào nhà thì nói năng gì nữa. Tôi phải xin hẹn lại hôm khác hoặc đến nhà bạn bè khác yên tĩnh hơn. Nói nghe tréo ngoe nhưng là chuyện có thật. Đến tối 10h về đến nhà, tôi thấy hàng xóm vẫn còn say sưa hát” - anh Bình cũng chỉ biết cười trừ. 

Nói về việc quy định người dân chỉ được hát đến 22h, công suất cũng có chuẩn nhưng nhiều hàng xóm ngần ngại, bởi ngày Tết, đầu năm lại qua nhắc chuyện quy định hay gọi công an báo cáo là điều chẳng ai muốn làm. Lịch sự với hàng xóm nên thành ra những người xung quanh đành chịu trận đợi đến 22h đêm mới tìm được sự bình yên. 

Đúng là ngày Tết, uống bia rượu nhiều hơn một chút, ca hát vui vẻ là điều chẳng ai trách hay cấm đoán nhưng cũng như việc đã uống bia thì không lái xe, ca hát vui vẻ cũng không thể mở hết âm lượng, quay loa ra đường hay qua hàng xóm rồi hát ca 8, 9 tiếng đồng hồ.

Hơn nữa, đã không có ít chuyện cũng vì loa karaoke, hát karaoke mà hàng xóm xích mích nhau. Vậy nên, Tết vui nhưng đừng vui quá. Mỗi người một chút ý thức sẽ giúp Tết vừa vui trong nhà vừa vui với xóm giềng, cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn