MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cứ mỗi trận mưa xuống, người dân sống xung quanh khu vực không dám ngủ vì lo sạt lở đất.

Khốn khổ vì sống dưới công trình, cứ mưa đất đá tràn vào nhà

Văn Đức LDO | 02/10/2021 08:03

Nhiều hộ dân xã Minh Báo, TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) rất lo lắng vì một công trình múc đất trên địa bàn đang đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, của cải của hàng trăm người.

Phản ánh đến PV, nhiều hộ dân tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, TP.Yên Bái cho biết, công trình múc đất để cải tạo nghĩa trang của xã đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Những ngày này, có mặt tại thôn Yên Minh, theo quan sát của PV, một bãi đất trống bằng phẳng được san lấp từ một quả đồi lớn.

Khu đất này có chiều cao hơn mặt đường chừng 10m, với diện tích hơn 2.000m2, được chia làm 2 cấp taluy, cấp 1 cao hơn 8m, cấp 2 cao từ 20-30m.

Trên công trình đất đá lởm chởm, các rãnh nước do mưa chảy xói mòn lộ thiên. Phía dưới chân công trình, có hàng chục hộ dân sinh sống. Đằng sau các gia đình này là hàng trăm m3 đất đá đã tràn xuống, ngập chắn ngang thành cửa, bờ rào. Đất đá tràn xuống phía sau nhà, lấp kín các khu vườn.

Các điểm sạt lở đất sát nhà, lấp kín vườn khiến người dân không dám chăn nuôi, trồng trọt.

Đường lên công trình, hàng chục nắp cống bị bong tróc, hư hỏng, bật nắp. Đất tràn ngập quá nửa. Nước đọng lại bốc mùi hôi thối.

Được biết, đây là khu vực xã Minh Bảo lấy đất cải tạo, mở rộng nghĩa trang của xã tại thôn Trực Bình, cách địa điểm này hơn 2km. 

Việc cải tạo nghĩa trang đã được xã xin chủ trương và được UBND Thành phố Yên Bái phê duyệt từ tháng 6.2021.

Tuy vậy, đơn vị thi công khi múc đất đã không trả lại nguyên trạng, để taluy cao khiến mỗi khi mưa xuống, đất đá trên công trình tràn xuống nhà dân gây nguy hiểm đến người và tài sản.

Cứ mỗi trận mưa đất đá tràn xuống, các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm đến người và tài sản.

Trao đổi với PV, anh N.T.A (thôn Yên Minh, xã Minh Bảo) cho hay: “Chúng tôi rất lo lắng không biết đất sạt xuống bất cứ lúc nào. Cứ mỗi khi mưa vào đêm, cả khu không nhà nào dám ngủ, chỉ sợ đất đá trên taluy sạt xuống nhà lúc nào không hay”.

Cùng quan điểm với anh A, bà L.T.S cho biết: “Các hộ dân tại đây rất lo sợ cho tính mạng và tài sản của gia đình. Đã nhiều lần chúng tôi làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã Minh Bảo. Lãnh đạo đã hứa giải quyết. Nhưng mỗi khi mưa xuống, đất đá vẫn tràn vào nhà, trôi tắc cống, tràn ra đường. Bên thi công chỉ cho 1-2 công nhân ra dọn, làm cho có”.

Bà S dẫn chứng, ngay sáng 27.9, mưa to kéo dài khiến đất đá trên đồi trôi xuống ngập tràn cống, trôi ra đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số hộ dân sinh sống bên cạnh bị đất đá trên công trình chảy vào tận nhà, có nhà đất đá chảy xuống tận chân tường.

Hàng chục nắp cống bị bung nắp, hư hỏng khiến đất đá tràn vào, nước không chảy được bốc mùi khó chịu.

Trước tình trạng bức xúc, lo lắng của người dân, PV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Minh Bảo - cho biết: “Công trình có diện tích hơn 2.000m2, do xã làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Đức Huy (trụ sở tại phường Nguyễn Phúc, TP.Yên Bái) với  tổng giá trị là 500 triệu đồng”.

Việc múc đất này nhằm cải tạo, mở rộng nghĩa trang của xã. Đất múc là đất đồi rừng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tú.

Theo ông Huy, công trình được tiến hành từ giữa tháng 7. Dự kiến xong vào ngày 30.7. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều nên xã cũng đã làm đơn đề nghị gia hạn đến ngày 30.8.

Người dân mong chờ nhanh chóng xử lý dứt điểm để an tâm sinh sống.

Vị chủ tịch cũng cho biết thêm: “Trước phản ánh của người dân, xã đã có chỉ đơn vị thi công có biện pháp khắc phục, nhanh chóng làm đường cống thoát nước, bờ kè bê tông để không trôi đất đá xuống các hộ dân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn