MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không cần quà, ngày Lễ tình nhân vẫn hạnh phúc

PHƯƠNG TRANG LDO | 13/02/2023 11:35
Nhiều người cho rằng, các cặp đôi tặng quà cho nhau nhân ngày Lễ tình nhân (Valentine) 14.2 chỉ thêm "gia vị" cho tình yêu chứ không phải tất cả.

Vào ngày Lễ tình nhân, người đang yêu sẽ gửi nhau những lời chúc, thông điệp yêu thương, những món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình.

Suy nghĩ về ngày Valentine, có người sẽ cảm thấy hồi hộp không biết sẽ đón nhận được món quà gì từ người yêu thương mình. Có người thậm chí chưa bao giờ có ngày Valentine đúng nghĩa và có người lại tự tận hưởng ngày Valentine theo cách riêng của mình.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Bùi Thuý Hiền (23 tuổi, Hà Nội) không cần quà cáp cao sang chỉ cần người yêu quan tâm, chăm sóc.

Chị Thuý Hiền cho rằng, quà cáp không quá quan trọng trong ngày Valentine. Ảnh: Thuý Hiền

“Theo tôi, trong tình yêu, một khi đã yêu nhau thì không hề nghĩ việc quà cáp là vật chất hay thực dụng mà là tình cảm của những người yêu nhau dành cho nhau” - chị Thuý Hiền bày tỏ quan điểm.

Chị Hiền tâm sự, ngày Valentine không có quà đúng là cũng hơi buồn, nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi cuộc sống hằng ngày cần nhiều thứ khác quan trọng hơn.

“Nếu ngày Valentine được tặng quà nhưng những ngày còn lại anh ấy bỏ bê, thờ ơ, không quan tâm tới tôi thì liệu tôi có hạnh phúc? Nên tôi chỉ suy nghĩ, quà cáp là một “gia vị” của tình yêu chứ không phải là điều nghiễm nhiên” - chị Hiền trải lòng.

Yêu nhau lâu nên hiểu nhau, chị Hiền cảm nhận được sự quan tâm không thể hiện dựa trên giá trị quà tặng. Chị chỉ cần người yêu quan tâm từ những việc nhỏ nhặt. Những hành động đơn giản thể hiện sự sẻ chia, thế là đủ. Chị Hiền luôn nghĩ, còn có cả đời để sống cùng nhau, chỉ một vài ngày lễ cũng chẳng là gì.

Chị Hiền bày tỏ: “Người yêu tôi không phải là một người lãng mạn nhưng luôn biết cách làm tôi vui theo cách riêng của anh ấy. Tôi và người yêu thường sẽ đi ăn nhà hàng vào những ngày đặc biệt để hâm nóng lại tình cảm, hay đơn giản là mua ít hoa tươi về cắm ở nhà”.

Chị Như Quỳnh (24 tuổi, Thanh Hoá) cho biết, điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự thoải mái, không gò bó. 

Chị Như Quỳnh hạnh phúc đón Valentine cùng người yêu. Ảnh: Như Quỳnh

“Hiện tại, tôi vẫn đang duy trì mối quan hệ với bạn trai từ năm cấp 3. Là một người con gái, ai cũng mong muốn người yêu mình tặng quà. Tuy nhiên, chị Quỳnh không muốn áp lực về việc quà cáp với người yêu, điều này sẽ khiến mối quan hệ trở nên gò bó, tù túng” - chị Quỳnh nói thêm.

Người yêu chị Quỳnh là quân nhân nên rất ít có thời gian dành cho nhau. Chị Quỳnh tâm sự, hai người luôn quan tâm và hướng về nhau làm cho tình yêu ngày càng thêm bền chặt.

Chị Quỳnh bày tỏ: “Việc tặng quà ngày Lễ tình nhân là quan trọng và tôi đồng ý với quan điểm dù nhiều hay ít cũng nên có một món quà vì nếu không thì dễ khiến đối phương buồn, tủi thân và suy nghĩ lung tung”.

Các cặp đôi yêu nhau hẳn sẽ trải qua khoảng thời gian gọi là “chán nhau”. Những lúc như vậy, chị Quỳnh và người yêu sẽ mượn những ngày lễ như 14.2 để hâm nóng lại tình cảm.

Chị Quỳnh chia sẻ thêm: "Valentine là cơ hội để chúng tôi bỏ những công việc cá nhân và ở cạnh nhau nhiều hơn, từ đó nhìn lại những kỷ niệm đã qua để trân trọng nhau hơn".

Chị Quỳnh năm nào cũng chuẩn bị quà Valentine cho người yêu. Theo chị Quỳnh, ngày này không nhất thiết con trai phải là người tặng quà. Chị Quỳnh không muốn người yêu mình cảm thấy áp lực khi lúc nào cũng phải là người cho đi.

“Phụ nữ, con gái chúng ta có rất nhiều ngày trong năm như ngày 8.3, ngày 14.2, ngày 20.10… còn nam giới chỉ có mỗi ngày sinh nhật. Nên tôi luôn muốn tặng quà người yêu nhiều hơn” - chị Quỳnh tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn