MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không nhất thiết phải về quê ăn Tết bằng mọi giá

Bạn đọc Nguyễn Văn Hường LDO | 27/01/2024 14:17

"Tôi đang sống ở Hà Nội, nơi đây có vợ con, bố mẹ vợ và họ hàng bên ngoại. Cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại rất đắn đo việc có nên về quê nội đón Tết cùng mọi người hay không vì đường xá xa xôi, phải sắp xếp thời gian đi lại rất bất tiện"...

Quê gốc của tôi cách Thủ đô 180 cây số, mỗi lần đi về tính cả thời gian ra bến xe mất gần 4 tiếng đồng hồ. Cả đi cả về đã hết ngày, thành ra khi nào phải có việc quan trọng hay giỗ chạp, tôi mới về quê. Mỗi lần hồi hương, tôi phải xin phép lãnh đạo rồi sắp xếp công việc thật chu toàn trước cả tháng.

Việc đi lại về quê dịp Tết cũng khiến tôi cảm thấy khá đắn đo. Thứ nhất, mỗi dịp Tết đến bắt buộc phải chen chúc cả tiếng đồng hồ mới mua được vé, chậm chân là hết hoặc phải đứng trên xe suốt hành trình. Người nào kém may mắn hơn thì phải đi xe ôm ra đường lớn để bắt xe dù. Lúc đó, vừa tốn thêm tiền mà chẳng thể đi đến nơi về đến chốn vì xe dù luôn cách quê vài chục km.

Thứ hai, nếu cả nhà tôi 4 người về quê dịp Tết cả đi cả về cũng tốn ít nhất 3 triệu đồng. Số tiền đó tôi nghĩ nên biếu cha mẹ hoặc gửi cha mẹ tu sửa lại ban thờ, phần mộ tổ tiên sẽ hữu ích hơn. Thế nên, nếu điều kiện thời gian, kinh tế không cho phép, theo tôi, không nhất thiết phải về quê bằng mọi giá.

Hai vợ chồng tôi đều làm công chức Nhà nước, lương mỗi tháng cả hai được có hơn chục triệu đồng. Thêm thưởng Tết nữa thì tổng cộng cũng chỉ được 15, 16 triệu đồng, trong khi bao nhiêu thứ phải lo. Nếu về quê dịp Tết, tôi nghĩ khá tốn kém, về quê vào dịp khác sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.

Hiện tại, tôi đang sống ở Hà Nội cùng gia đình và họ hàng bên ngoại. Dịp Tết đến, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp không khác gì đón Tết ở quê nội, nên nếu nói về quê gốc mới tình cảm thì không hẳn là đúng.

Kể cả khi không có họ hàng bên ngoại ở đây thì một gia đình nhỏ 4 người nhà tôi đón Tết cũng đủ sum vầy, hạnh phúc rồi. Chúng ta sống, làm việc ở đâu thì phải thích nghi và lâu dần cũng sẽ nảy sinh sự thích thú. Tính ra quê gốc tôi cũng chỉ sống có 25 năm, nơi hiện tại cũng đã gắn bó hơn 20 năm rồi chứ chẳng ít.

Cá nhân tôi nghĩ, đoàn tụ với gia đình không nhất thiết phải về vào dịp Tết. Có rất nhiều thời điểm chúng ta có thể sắp xếp cho cả gia đình về gặp gỡ ông bà, các bác, các chú. Dịp trước Tết vài ngày, mọi người đều đang rất hối hả, bận rộn, thì mình về quê cũng khá cập rập. Nếu về quê vào ngày thường, chắc chắn sẽ có cơ hội để gặp gỡ, vun đắp tình cảm tốt hơn.

Bản thân tôi cho rằng, không nhất thiết năm nào cũng phải về quê đón Tết nếu kinh tế và thời gian không cho phép. Chúng ta có thể về trước Tết nửa tháng để tiết kiệm chi phí hoặc 2 năm thậm chí 3 năm về một lần cũng được. Quan trọng nhất đầu năm mới đừng quên gọi điện trực tiếp nhìn thấy mặt nhau, chúc nhau những câu chân tình từ trái tim thay vì gửi những tin nhắn có sẵn là được.

Có nhất thiết phải về quê ăn Tết bằng mọi giá? Bạn đọc có quan điểm về vấn đề này xin gửi về email của toà soạn: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn