MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ trong khu cách ly kêu gọi, ủng hộ để giúp đỡ cho gia cảnh khó khăn của bà Cúc. Ảnh: Thanh Chung

Không nhìn được con lần cuối, mẹ nén nỗi đau trong khu cách ly

Thanh Chung LDO | 17/08/2020 19:45

Đang thực hiện cách ly, người mẹ ở Quảng Nam nghe tin con trai mất vì bị ung thư máu. Do bà từ Đà Nẵng trở về, có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên đành lòng kìm nén nỗi đau ở lại cách ly để đảm an toàn cho người thân và xã hội.

Hai mẹ con cùng cách ly

Sáng 16.8, bà Cao Thị Cúc (54 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nhận được tin buồn, người bủn rủn tay chân. Bà lặng lẽ đến tìm cán bộ trong khu cách ly số 4 Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) xin về nhà nhìn con trai lần cuối. Con trai bà là anh Nguyễn Văn Vũ (25 tuổi) đã qua đời vì bệnh ung thư máu, vừa được xe bệnh viện đưa về nhà.

Theo bà Cúc, năm ngoái, Vũ bị ung thư máu nên phải nằm điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Ngày 27.7 vừa qua, nhận thấy sức khỏe của Vũ yếu dần, khó qua khỏi nên các bác sĩ đã khuyên cho về nhà. Do về từ vùng dịch Đà Nẵng nên ngày 8.8 hai mẹ con phải đi cách ly tập trung. Trong đó, bà Cúc cách ly tại khu số 4, còn Vũ cách ly tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam.

“Sau 2 tuần nằm viện, hôm qua con trai tôi đã không qua khỏi. Tôi ở đây nên chuyện hậu sự phải nhờ con trai lớn, chính quyền và bà con lối xóm lo giúp. Chiều nay, đứa con trai tội nghiệp của tôi đã về với đất mẹ. Tôi không thể nhìn mặt nó lần cuối nữa rồi.” bà Cúc nói trong nước mắt.

Ngồi thẫn thờ một góc ở khu cách ly, đôi mắt đỏ hoe, bà Cúc nghẹn ngào cho biết: “Đau thương lắm! Bệnh tật đã cướp đưa con trai tội nghiệp của tôi rồi. Người đầu bạc đành phải tiễn kẻ đầu xanh. Đau lắm các chú ơi”.

Tiễn con trong khu cách ly

Thượng úy Lương Hưng Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc) cho hay, hôm qua, bà Cúc như người mất hồn chạy đến xin cho bà về do có con trai bị mất. 

"Con mất ai chẳng đau lòng nhưng vì cô về từ Đà Nẵng nên phải cách ly. Sau một hồi động viên, chia sẻ, cô đã quyết định ở lại cách ly. Nhân viên y tế, người dân trong khu cách ly sau khi biết chuyện cũng đến chia sẻ nỗi đau, mất mát với cô” - thượng úy Lộc nói. 

Sau khi biết chuyện buồn của gia đình bà Cúc, chị Hà Thị Tuấn (nhân viên y tế khu cách ly) đã nhiều lần tìm đến động viên, an ủi để hoàn thành cách ly. 

“Hôm qua cô nhiều lần xin về, nhưng được động viên, giải thích tình hình dịch đang căng thẳng, phức tạp, cô về như vậy rất nguy hiểm cho người thân, xã hội. Hiểu được khó khăn của cả nước khi đang chung tay chống dịch, cô đã quyết định ở lại tiếp tục cách ly…” chị Tuấn kể.

Chị Tuấn cho hay, hoàn cảnh bà Cúc thật sự khó khăn, mấy năm trở lại đây, bà phải chăm sóc Vũ nằm điều trị tại bệnh viện nên không làm ra tiền và càng khó khăn hơn.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hóa, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn