MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không trượt khỏi ước mơ

THÙY TRANG LDO | 23/06/2023 18:45

Cuộc đời có rất nhiều kỳ thi, bạn có thể trượt nguyện vọng 1 lớp 10, thậm chí là trượt kỳ thi đại học. Nhưng không sao cả các bạn trẻ, 16 tuổi xinh tươi hay 18 tuổi đầy nhiệt huyết cháy bỏng, điều chúng ta nên giữ là không trượt khỏi ước mơ của mình và yêu thương của gia đình.

Cuối tháng 6, nhiều địa phương đã công bố điểm chuẩn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Nhiều người hạnh phúc và cũng không ít người buồn. Trong đó, tại Đà Nẵng, điểm chuẩn của trường THPT tăng cao so với các năm.

Dù từng trải qua áp lực của thi cử như các thí sinh hiện nay nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn không khỏi lắc đầu, bởi điểm chuẩn của trường top đầu là 56 đến 58 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc các thí sinh phải đạt được trung bình mỗi môn từ 7 đến 8 điểm, trong khi đề Toán năm nay được đánh giá khó, môn Ngữ Văn cũng không phải thí sinh nào cũng dễ đạt mức điểm này. Chưa kể, 4 năm học THCS, mỗi học sinh phải đảm bảo được hạnh kiểm, học lực vì kỳ thi còn xét tuyển dựa trên điều này. Và, 22 trường THPT công lập tại Đà Nẵng chỉ đáp ứng được 70% thí sinh đăng ký.

Nói vậy để thấy, kỳ thì tuyển sinh lớp 10 thực sự ngày càng áp lực, chẳng khác gì một kỳ thi đại học sớm.

Nhưng, đã là kỳ thi thì áp lực là việc không tránh khỏi. Và, việc phân luồng học sinh ngay từ THPT là định hưởng được nhiều người tán đồng, tránh việc phổ cập bằng đại học, thạc sĩ sau này.

Và hơn nữa, với những người trẻ, các bạn không chỉ có một kỳ thi này để buồn hay vui quá lâu. Bởi, khi bạn 18 tuổi, người ta vẫn quan tâm bạn tốt nghiệp trường nào nhưng 10 năm sau đó, xã hội lại quan tâm thu nhập bạn kiếm được mỗi tháng, có xe 4 bánh chưa, nhà mấy lầu, đất mấy lô, lấy anh chồng hay chị vợ ra sao, gia thế nhà nội, nhà ngoại…

20 năm sau đó, họ hỏi han con cái của bạn nói được bao nhiêu thứ tiếng, có biết hát, biết đá bóng không, học trường (tiểu-trung-đại học) nào, danh tiếng hay không… như chính câu chuyện của bạn và gia đình đang trải qua.

Thế nhưng, câu hỏi cuối đời mà nhiều người hay nghe lại là “Sống có hối tiếc gì không?”. Đó là lúc mà chúng ta dù có dư về tiền bạc hay bằng cấp, địa vị xã hội nhưng cạn thời gian, cạn sức khoẻ và có người có khi chẳng còn biết hối tiếc điều gì, bỏ quên điều gì. Trượt kỳ thi lớp 10 thôi mà, ngay cả trượt đại học thì đó cũng chỉ là một trong số vô vàng kỳ thi mà cuộc đời mang đến, đợi các bạn phía trước.

Dĩ nhiên, trượt bất kỳ kỳ thi nào, ai cũng sẽ buồn, sẽ thất vọng nhưng không sao cả. Chỉ cần chúng ta biết ước mơ của mình là gì và không trượt khỏi ước mơ đó. Chỉ cần các bạn hiểu, sẽ chẳng có cha mẹ nào thôi yêu thương con cái chỉ vì con trượt mất một kỳ thi. Hiểu như vậy để đứng dậy, mạnh mẽ chọn con đường khác, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Con đường đó sẽ rất khác, có khi rất khó khăn nhưng luôn có sự yêu thương, ủng hộ của cha mẹ đồng hành. Và phải trong gian khó, chúng ta mới có thể trưởng thành. Có lẽ, đó cũng là điều mà những kỳ thi mang lại cho chúng ta, chứ không phải là điểm số.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn