Trước đó, tối 4.8, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh nhân viên y tế 115 Đà Nẵng đang kiệt sức, nhiều người ngất lịm khi vừa về đến cơ quan.
Các anh được đồng nghiệp cấp cứu bằng cách tiếp nước, thậm chí là dội thẳng nước vào người với ai bị sốc nhiệt. Có hình ảnh một nhân viên 115 nằm ngất lịm, tay được truyền nước.
Sáng 5.8, bà Hồng xác nhận đó là hình ảnh của các nhân viên cấp cứu 115 Đà Nẵng.
“Ngày thứ 10 của cuộc chiến, ngày thứ 10 ở ngay tâm dịch là những ngày mấy anh em chúng tôi nhớ nhà, nhớ con, nhớ gia đình nhưng không một ai giơ tay khi tôi hỏi có bạn nào muốn nghỉ hay muốn về không” - bà Hồng chia sẻ. Đáp lại bà Hồng, các nhân viên y tế đều muốn ở lại chiến đấu.
Chính vì vậy, mặc dù hình ảnh các nhân viên 115 trông như đã kiệt sức, nhưng bà Hồng cho biết: “Chúng tôi không ngã quỵ”.
Việc phải thường xuyên di chuyển bệnh nhân đi Huế, đi Bệnh viện dã chiến Hoà Vang, chuyển viện cho bệnh nhân vào tận Quảng Nam với những bộ đồ bảo hộ, trong thời gian dài khiến nhiều nhân viên 115 bị sốc nhiệt, mất nước.
“Chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc cấp cứu những trường hợp này nên đa phần anh em được hồi sức rất nhanh. Bên cạnh đó, trung tâm có khoảng 60 nhân viên thường xuyên được đổi ca để đảm bảo thời gian hồi sức cho mọi người.
Bên cạnh đó, tinh thần anh em rất quyết tâm. Nhiều người đã làm việc 5 ngày liền, tôi yêu cầu nghỉ ngơi nhưng họ không đồng ý, vẫn đề đạt nguyện vọng được tiếp tục lên đường” – bà Hồng cho hay.
Vậy nên, mặc dù tối qua đã có hàng trăm lời chia sẻ với sự vất vả của các nhân viên y tế 115 nhưng bà Hồng đã trấn an: “Mặc dù đã có lúc đuối sức, nhưng trận chiến còn dài, chúng tôi không thể bỏ cuộc, chúng tôi phải chiến thắng.
Hình ảnh cắt tóc cho nhau, trước đây chúng tôi đã từng khóc khi thấy ở đồng nghiệp các bệnh viện Đà Nẵng thì hôm nay lại đến lượt anh em cấp cứu 115. Ngày mai, chúng tôi lại bắt đầu hành trình đầy gian nan, vất vả, nhưng hãy tin ở chúng tôi!” - bà Hồng chia sẻ.