MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do Công ty Dệt 19.5 nợ BHXH kéo dài khiến việc làm, đời sống của nhiều người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Hà Anh

Kỳ nghỉ lễ buồn của những nữ công nhân bị Công ty Dệt 19.5 nợ Bảo hiểm xã hội

Hà Anh LDO | 03/05/2023 10:42

Mới được Chi nhánh Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội tại Hà Nam (Công ty Dệt 19.5) chi trả lương tháng 10-11.2022, các nữ công nhân nhà máy dệt đã dùng khoản tiền này để chữa bệnh cho mình và đóng học phí cho các con.

Ngày 3.5, chị Ngô Thị Huệ (công nhân nhà máy dệt, Công ty Dệt 19.5) cho biết, sau một thời gian đội đơn kêu cứu khắp nơi, mới đây (trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5) chị và một số đồng nghiệp đã được nhận lương tháng 10-11.2022, với số tiền hơn 5 triệu đồng.

“Do bị Công ty Dệt 19.5 nợ lương, BHXH nhiều tháng, trong khi đó không có việc làm dẫn đến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều người, trong đó có tôi phải xin đi làm thời vụ, thu nhập bấp bênh. Do quá khó khăn nên người lao động phải đội đơn kêu cứu khắp nơi, từ tỉnh Hà Nam ra tới tận Trung ương và các cơ quan báo chí truyền thông. Sau đó, lãnh đạo Công ty Dệt 19.5 mới trả lương cho chúng tôi theo cách “nhỏ giọt”! Hiện tôi đã được nhận lương các tháng 9-10-11.2022” - chị Huệ cho hay.

Chị Ngô Thị Huệ đang phải làm việc cật lực để có tiền khám bệnh, mua thuốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Khi phóng viên hỏi, với số tiền lương mới nhận được, chắc gia đình sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ? Chị Huệ buồn rầu đáp: “Cầm được hơn 5 triệu tiền lương từ mồ hôi, công sức của mình, tôi và gia đình không dám tiêu gì. Bởi số tiền này tôi dành để khám bệnh và mua thuốc chữa bệnh cho bản thân mình 1 tháng còn không đủ. Do đó, dịp nghỉ lễ này, gia đình tôi chỉ nghỉ ngơi ở nhà chứ không tổ chức đi du lịch như các gia đình có điều kiện khác. Các con tôi cũng hiểu hoàn cảnh của mẹ nên không dám đòi hỏi gì”.

Chị Huệ cho biết thêm: “Tôi đang phải điều trị bệnh Lupus ban đỏ, nhưng do công ty không đóng BHYT nên hàng tháng tôi phải bỏ ra số tiền từ 6-6,5 triệu đồng tiền khám và mua thuốc chữa bệnh; 3 tháng tôi lại ra Hà Nội để tái khám, tốn kém rất nhiều. Để có tiền mua thuốc, khám chữa bệnh, tôi đang phải lao động cật lực - ở đâu có việc là tôi xin vào làm, xin tăng ca... Nhiều lúc tôi rất tủi thân bởi mình vừa ốm đau, bệnh tật lại không có tiền để góp cho chồng để nuôi 3 con ăn, học” - chị Huệ ngậm ngùi.

Tại Chi nhánh Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội tại Hà Nam, cùng gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như chị Huệ còn có chị Trịnh Thị Thuỳ Dương (SN 1985, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Chồng chị Dương mất năm 2019, để lại cho chị 3 con đang độ tuổi ăn học. Bị công ty nợ lương nhiều tháng, nợ BHXH (từ năm 2019), dẫn tới hoàn cảnh khó khăn, chị Dương đã phải đi làm phụ hồ, bán xôi để có tiền nuôi con… Mới đây, chị Dương đã xin vào làm tại một doanh nghiệp điện tử ở gần nhà và do chưa được chốt đóng và rút được sổ BHXH nên chị đã cung cấp số sổ BHXH để công ty mới đóng nối BHXH cho chị.

Sau ca làm đêm kéo dài 12 tiếng, sáng 3.5, chị Dương cho biết: “Ngày 28.4 vừa qua, tôi đã nhận được hơn 5 triệu đồng lương tháng 10-11.2022 từ Công ty Dệt 19.5. Số tiền này tôi dùng để đóng học phí kỳ 2 cho 2 cháu nhỏ (lớp 6 và lớp 9), còn học phí của cháu lớn (lớp 12) tôi chưa biết xoay ở đâu ra để nộp. Do khó khăn về kinh tế nên 4 mẹ con chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi du lịch ở đâu”.

Điều chị Dương trăn trở nhiều nhất là không biết đến bao giờ Công ty Dệt 19.5 mới chi trả khoản nợ BHXH của người lao động. Hiện, chị Dương bị Công ty Dệt 19.5 không đóng BHXH hơn 4 năm!

Chị Trịnh Thị Thuỳ Dương và chị Lê Thị Hiền mong Công ty Dệt 19.5 sớm chi trả BHXH. Ảnh: Hà Anh 

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 17.4, Công ty Dệt 19.5 đã có buổi làm việc với BHXH thị xã Duy Tiên (Hà Nam). Tại buổi làm việc, đại diện công ty đã trình bày lộ trình đóng tiền BHXH cho người lao động từ nay đến hết tháng 6.2024. Trước mắt, trong tháng 4.2023, công ty sẽ nộp 300.000.000 đồng để ưu tiên giải quyết trước cho số lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động…

Tuy nhiên, đến ngày 29.4, đại diện BHXH thị xã Duy Tiên cho biết, Công ty 19.5 mới chỉ nộp 100.000.000 đồng; số tiền còn lại theo cam kết tại cuộc họp ngày 17.4, công ty chưa có phản hồi rõ ràng với cơ quan BHXH.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn nhà máy dệt thuộc Công ty Dệt 19.5 cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh Hà Nam đã có yêu cầu Công ty Dệt 19.5 đến hết tháng 6.2024 phải hoàn thành việc trả nợ lương, BHXH đối với người lao động. Tuy nhiên, người lao động vẫn không hy vọng nhiều. Bởi, trước đây UBND tỉnh Hà Nam đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH với mức phạt 150 triệu đồng đối với Công ty Dệt 19.5, nhưng tới thời điểm hiện nay, khoản tiền nộp phạt công ty vẫn chưa thực hiện… 

Do đó, chị Lê Thị Hiền nêu nguyện vọng là UBND tỉnh Hà Nam cần có các biện pháp quyết liệt, cứng rắn để phía Công ty Dệt 19.5 phải chi trả lương, đóng các khoản nợ BHXH cho NLĐ, bởi NLĐ đã phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ trong thời gian qua…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn