MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên huyện bị tố lừa bán đất tranh chấp cho dân

Hữu Long LDO | 19/05/2020 16:00

Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện bị tố bán đất đang bị tranh chấp cho người dân.

Chiều 19.5, ông KMăng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk G’long (Đắk Nông) xác nhận Huyện ủy Đắk G’long vừa có văn bản gửi TAND huyện đề nghị thụ lý đơn của ông Phan Viết Phúc (SN 1974, trú xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) tố cáo một lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Được biết, trong đơn thư, ông Phúc tố cáo bà L.T.Ch. (SN 1968) cùng chồng là ông P.H.Th - Phó phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk G’long, lừa bán đất đang bị tranh chấp.

“Sau khi nhận đơn của ông Phúc tố cáo ông Th., chúng tôi chuyển đơn qua TAND huyện đề nghị thụ lý đơn, giải quyết.

Khi có kết quả xét xử từ toà, chúng tôi căn cứ vào đó để ra quyết định kỷ luật đối với ông Th.” – ông KMăng thông tin.

Ông  Phúc phản ánh, vào tháng 9.2017,  ông có mua một lô đất rẫy của vợ chồng bà L.T.Ch. (SN 1968) – chồng bà Ch. là Phó phòng TNMT ông P.H.Th.

Diện tích lô đất trên có vị trí thửa số 44, tờ bản đồ số 30, diện tích hơn 16.000 mét vuông (xã Quảng Sơn) được UBND huyện Đắk G’long cấp tháng 7.2006.

Theo ông Phúc, thời điểm làm các thủ tục hồ sơ đều có mặt bà Châm và ông Th. Sau khi giao 200 triệu đồng cho vợ chồng ông Th., ông Phúc nhận được sổ đỏ vào ngày 25 9.2017.

Nhưng khi ra thực địa, ông Phúc bất ngờ vì 16.000 mét vuông đất vừa mua đã có người canh tác hàng chục năm trước đó.

Một lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn xác nhận, diện tích đất trên sổ đỏ của ông Phúc có một phần thuộc về hộ dân khác vẫn canh tác lâu nay; một phần mặt tiền đã được bàn giao cho địa phương; còn phần lớn phía sau thuộc Tiểu khu 1647, nằm trong lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’Tao quản lý.

“Lúc dẫn tôi ra thực địa, vợ chồng ông Th. chỉ vào một lô đất khác chưa có người canh tác. Mãi khi sang tên đổi sổ, khi kiểm tra thực tế, tôi mới ngớ người hay rằng, toàn bộ diện tích đất trên sổ đỏ bị người khác canh tác. Hóa ra, vợ chồng ông Th. chỉ bán đất “ma” trên giấy tờ cho tôi” – ông Phúc bức xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn