MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động vui vẻ nhận lì xì từ cán bộ công đoàn Khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An. Ảnh: Hải Đăng

Lì xì… 2.000 đồng

Mỹ Linh LDO | 17/02/2024 07:10

Tôi đi Móng Cái đầu xuân Giáp Thìn, cũng có ý là trải nghiệm cung đường cao tốc từ Hà Nội đến Móng Cái - cung đường được cho là đẹp nhất hiện nay.

Nhưng điều ấn tượng không chỉ là sự choáng ngợp về một cung đường siêu đẹp, cảnh quan bên đường hay sự thay đổi chóng mặt của thành phố cửa khẩu vùng biên mà còn là một chuyện tưởng như nhỏ nhặt.

Đó là khi tôi vào uống cà phê sáng ở cạnh đại lộ Hoà Bình, nơi có thể nhìn sang đất bạn Trung Quốc, tôi chuẩn bị tinh thần là giá ly cà phê sẽ tăng khoảng 20-30%. Tết mà - chấp nhận thôi. Thế nhưng khi tính tiền, thật ngạc nhiên là giá cà phê không tăng. Cô bán hàng trẻ tuổi tươi cười dúi vào tay tôi 1 bao lì xì. Ừ thì có ngỡ là chủ quán có ý tặng cho mình vỏ bao, nhỡ đâu khi cần thiết, có mà dùng.

Hoá ra trong đó có một tờ 2.000 đồng mới tinh. Vậy là mỗi vị khách đến, đều có một phong bao nho nhỏ như vậy.

2.000 đồng - thời buổi này thì gần như không mua được gì nhưng cái cách mà người chủ quán tri ân khách hàng như thế, giá trị hơn rất nhiều lần. Nó mang lại sự thân thiện, ấm cúng, chân thành. Và tôi tin. Móng Cái với những con người như thế với cách ứng xử như thế chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa, nhanh hơn nữa.

Tết đến, người ta hay nói chuyện lì xì. Vốn là một phong tục đẹp truyền từ bao đời nay, đã có lúc bị vật chất hoá. Người ta coi giá trị vật chất của nó cao hơn giá trị tinh thần, giá trị văn hoá.

Tết Giáp Thìn này, văn hoá lì xì đã có những đổi thay theo hướng tích cực hơn. Tôi thấy có những người lì xì nhau cuốn sách, tấm ảnh hay một vài lời hay, ý đẹp. Như thế cũng là đủ.

Khôn ngoan hơn, có những nơi dùng chính tiền lì xì như giải pháp kích cầu. Ví dụ như ở TPHCM có một chuỗi siêu thị tiến hành tổ chức Chương trình tri ân khách hàng trên toàn hệ thống từ 15 đến 28.2 với hơn 10.000 đồng lì xì may mắn, 1.000.000 điểm thưởng cùng hơn 1.000 mặt hàng giảm giá. Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng trở lên được tham gia chương trình và nhận ngay lì xì là phiếu mua hàng có mệnh giá lên đến 100.000 đồng.

Nhưng ấn tượng vẫn là hình ảnh cán bộ công đoàn ở một số địa phương như: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh… đã ra tận cửa nhà máy, khu công nghiệp đón công nhân và trao những bao lì xì xinh xắn.

Tôi tin giá trị vật chất của những bao lì xì đó không lớn nhưng nó chứa đựng nhiều ý nghĩa, bày tỏ sự trọng thị, bày tỏ sự trao yêu thương, gửi gắm niềm tin một cách chân thành.

Tôi nhớ đến lời chúc Tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đọc đêm giao thừa: “Mùa Xuân mở ra bao ước mơ, khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, giàu sức sống nhất. Trong không khí Xuân của đất trời và Xuân của lòng người hội tụ, giao hòa, chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới, dành cho nhau những mong ước chân thành, tốt đẹp, cùng chúc cho dân tộc trường tồn, cho đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”.

Đôi khi, niềm vui, hạnh phúc đến từ những điều bình thường, thậm chí rất nhỏ, như bao lì xì 2.000 đồng ở Móng Cái hay cái bắt tay thân mật trước cổng nhà máy.

Những điều ấy làm cho cuộc sống nhẹ nhàng, mùa xuân đẹp đẽ và động lực để làm việc hiệu quả hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn