MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuối tháng 6, học sinh vẫn phải đến trường. Ảnh Hải Nguyễn

Lịch nghỉ hè của học sinh: Cha mẹ đành xin lỗi các con

Bằng Linh LDO | 16/06/2020 10:30

Trong khi Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện mời nhân dân cả nước đi du lịch thì nhiều người dân vẫn cảm thấy “bế tắc” vì lịch nghỉ hè và quỹ thời gian nghỉ của học sinh quá ngắn.

“Kế hoạch nghỉ mát dịp hè của gia đình tôi đã chính thức phá sản - chị Đình Mai Hoa ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết - Năm nào chúng tôi cũng thưởng cho các con một kỳ nghỉ mát khoảng 1 tuần nhưng năm nay thì chịu. Đến giờ này hai con nhỏ của tôi, một cháu học lớp 4, 1 cháu chuẩn bị lên lớp 6 còn chưa nghỉ hè. Nhất là cháu đầu còn phải ôn thi đầu cấp. Nhưng quan trọng nhất là quỹ thời gian không có, trường con tôi định thi vào đầu tháng 8 đã nhập học vì thế đành huỷ các kế hoạch du lịch. Nhìn các con nghe thông báo buồn thiu mình thấy tội nhưng biết làm thế nào”.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 - 2021. Theo đó kế hoạch này sẽ đảm bảo nguyên tắc học sinh phải có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng trở lên. Dự kiến cuối tháng 6, các trường sẽ tổ chức cho học sinh thi học kỳ 2 và dự kiến kết thúc năm học trước 15.7. Học sinh và giáo viên sẽ được nghỉ hè ít nhất 1 tháng trước khi tựu trường.

Đặc biệt là khối lớp 9 và lớp 12, năm nay xác định sẽ không có kỳ nghỉ hè. Thời gian học tập và ôn thi của các em sẽ kéo dài sang tháng 8. Sau đó, học sinh sẽ thực hiện nhiều thủ tục nhập học vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nếu trúng tuyển.

“Một tháng tưởng là đủ để sắp xếp nhưng rất khó - anh Ngô Anh Văn, một công chức ở Hà Nội nói - vì bố mẹ cũng phải bố trí nghỉ phép. Chưa kể khoảng thời gian 1 tháng đó chắc chắn là cao điểm nghỉ hè, cũng chưa chắc mua được vé, đặt được phòng. Tôi nghĩ nếu Bộ Văn hoá - Thể Thao - Du lịch có ý kích cầu du lịch nội địa thì cũng nên bàn với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng thời gian nghỉ hè cho các con, ít nhất là hai tháng. Thế là chúng tôi đành phải xin lỗi các con vì không thể bố trí đi nghỉ mát cho gia đình. Đó là chưa kể Bộ trưởng Văn hoá - Thể thao - Du lịch mời dân đi du lịch nhưng tiền đâu để đi lúc này thì không thấy Bộ trưởng nói”.

Ngân sách hạn hẹp, quỹ thời gian không còn, nhiều bậc cha mẹ đành cho các con “du lịch qua màn ảnh nhỏ”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn