MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tr tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Ảnh: Tạ Quang

Lời kể của nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng phải nhập viện

TẠ QUANG LDO | 24/01/2024 16:22

Nữ sinh ở Vĩnh Long kể với PV Báo Lao Động về việc bị nhóm bạn đánh hội đồng chấn thương đầu, tổn thương nội sọ, gãy đốt giữa ngón tay phải, gãy xương chính mũi…

Trưa 24.1, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long - nơi em Tr (sinh năm 2007, học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đang điều trị thương tích do bị một nhóm bạn đánh hội đồng vào chiều 9.1 tại Khu hành chính Thị xã Bình Minh.

Theo lời kể của Tr, trước đó, Tr và nhóm của một người bạn tên T có chơi chung với nhau, nhưng do thấy không hợp nên Tr tự tách ra nghỉ chơi trước. Từ đó, Tr chặn hết Facebook, Zalo... không liên lạc với nhóm của T nữa.

Đến khoảng 15h30 chiều 9.1, T hẹn Tr để gặp trực tiếp nói chuyện, giải quyết mọi việc tại Khu hành chính Thị xã Bình Minh.

Tr bị nhóm của T đánh hội đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Tại đây, T nói mình bị một người lạ đăng nhập vào nick Facebook cá nhân và cho rằng chính Tr là người đã vào nick của mình. Tr không thừa nhận và yêu cầu T phải đưa ra bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, T liên tục khẳng định điều mình nói là đúng.

“Bạn T cứ khăng khăng là em vào nick Facebook của bạn, rồi bạn xông vào đánh em. Mọi người xung quanh can ra xong bạn lại nhào vào đánh em tiếp. Sau đó, 5 người trong nhóm bạn của T (2 nam và 3 nữ) cũng xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng” - Tr nghẹn ngào kể.

Tr chia sẻ thêm, trong quá trình bị đánh hội đồng, người dân đi đường vào can ngăn, nhưng nhóm của T cứ nắm đầu em ghì chặt xuống đánh tới tấp không buông tha và Tr không thoát ra được nên bị chảy máu mũi rất nhiều, sưng mắt, đau nhức khắp cơ thể…

Sau khi bị đánh, Tr bị thâm tím mắt. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tr được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh và được kết luận bị chấn thương đầu, tổn thương nội sọ, gãy đốt giữa ngón tay phải, gãy xương chính mũi…

Tại đây, Tr được Trung tâm y tế giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) để điều trị và được kết luận lại là bị gãy xương đốt giữa ngón II tay phải, gãy xương chính mũi do tai nạn xã hội.

Bà Trương Thị Bích Thuận - mẹ của Tr - cho hay, đến nay, Tr vẫn đang phải nằm ở bệnh viện tại Cần Thơ để tiếp tục theo dõi điều trị. Vụ việc cũng đã được gia đình báo với nhà trường và cơ quan Công an.

Chia sẻ về tình hình sức khoẻ của bản thân, Tr cho biết: “Những đêm đầu nằm viện, em bị mất ngủ nhiều, ăn không được, cơ thể đau nhức, ngồi dậy không nổi. Sau 2 tuần điều trị, hiện sức khoẻ em đã đỡ hơn. Tuy nhiên, em vẫn còn bị chóng mặt, nghẹt mũi khó thở, nhức ngón tay, dễ nôn ói, tinh thần hoảng loạn, không muốn gặp ai…”.

Tr đang được mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Ảnh: Tạ Quang

Ông Phạm Ngọc Ký - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long -thông tin, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Lao Động, Thượng tá Ngô Văn Thống - Trưởng Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) - cho hay, Công an thị xã đã nắm vụ việc trên và cơ quan Công an đang điều tra theo đúng quy trình để làm rõ vụ việc, sẽ xử lý đúng pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn