MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Long Hồ chăm lo nhà ở ổn định cho những hộ dân điểm sạt lở

HOÀNG LỘC LDO | 30/05/2023 17:39

Sau sự cố sạt lở nghiêm trọng vào cuối năm 2022, 13 hộ dân ở xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã mất nhà ở và nhiều tài sản. Hiện nay, các hộ dân nơi đây đã có nhà mới khang trang, an tâm phát triển kinh tế.

An cư lạc nghiệp

Từ khi xảy ra sạt lở, các cấp chính quyền, nhà hảo tâm trong và ngoài xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ đã chung tay góp sức để san sẻ khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà mới để các hộ dân “an cư lạc nghiệp”.

Một dãy nhà ở ấp Bình Thuận 2, xã Hoà Ninh của 4/13 hộ gia đình bị sạt lở ở ấp Bình Thuận 1, vừa được xây dựng hoàn thành, bàn giao sử dụng trong niềm vui mừng của bà con.

Người dân điểm sạt lở ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến nay được nhà ở mới khang trang. Ảnh: Hoàng Lộc

Gia đình chị Trương Thị Thuỳ Trang bị sạt lở cuốn mất hơn 1.600m2 đất, 1 căn nhà cấp 4 với nhiều tài sản. Từ đó, chính quyền địa phương dùng các nguồn lực sẵn có tại địa phương hỗ trợ ăn uống, ngủ nghỉ.

Chị Trang tâm sự: “Chính quyền các cấp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 500 triệu đồng. Từ số tiền này tôi đã mua đất và cất lại ngôi nhà mới, mái lợp tôn, cách tường, nền lót gạch men, ngoài ra gia đình tôi xây dựng thêm phần kè ngay sau nhà để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà, tránh tình trạng sạt lở".

Cũng vừa về nhà mới trong niềm vui mừng, xúc động, ông Lê Văn Nên ở ấp Bình Thuận 1, nhớ lại: “Chiều ngày 5.12.2022, gia đình tôi người lớn đi làm, 2 cháu nhỏ đi học nên gặp may mắn, chứ ở nhà thì giờ này không biết thế nào? 1.500m2 đất và 3 ngôi nhà của tôi và của 2 con tôi đã trôi thẳng xuống sông”.

This browser does not support the video element.

Ông Lê Văn Nên, chia sẻ những hỗ trợ mà ông nhận được. Video: Hoàng Lộc

Theo ông Nên, nền và nhà mới do nhà nước vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Nếu không, với thu nhập đi làm thuê kiếm sống, không biết khi nào gia đình ông mới cất nhà mới được.

Đau đáu nỗi lo chỗ an cư cho các con nhỏ, sau khi mất hết tài sản do vụ sạt lở, vợ chồng anh Lê Ngọc Hùng giờ đây cũng bắt đầu một cuộc sống mới trong niềm vui mừng, hạnh phúc.

“Trước em ở ngoài điểm sạt lở đó cũng khó khăn. Mùa mưa nước ngập nước mênh mông. Khi bị sạt lở nhà nước giúp đỡ cho em cái nền cất nhà, vận động nhà hảo tâm tài trợ tài trợ cất mới ngôi nhà kiên cố này. Giờ có nhà mình phấn đấu làm ăn lo con ăn học”, anh Hùng chia sẻ.

An cư từ nguồn kinh phí xã hội hoá

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Chủ tịch UBND xã Hoà Ninh cho biết, sau gần 5 tháng, các hộ dân bị sạt lở đã có nơi “an cư” và dần ổn định cuộc sống mới. Từ nhiều nguồn lực nhà nước và xã hội hóa, tổng số tiền, nhu yếu phẩm các hộ dân nhận được là trên 7 tỉ đồng.

“Ngay từ khi xảy ra vụ sạt lở, chính quyền địa phương đã sử dụng phương châm 4 tại chỗ để động viên, an ủi, chia sẻ trước những nỗi đau mất trắng tài sản của 13 hộ dân", ông Nguyên cho biết thêm.

Ước tổng thiệt hại đoạn sạt lở khoảng 35 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 30.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ thông tin, đến thời điểm này các hộ bị ảnh hưởng sạt lở được sự quan tâm của nhà nước cũng như nhà hảo tâm hỗ trợ ổn định cuộc sống, đã xây dựng nhà cửa khang trang. Các hộ này rất vui mừng, chí thú làm ăn phát triển kinh tế.

"Ngoài thực hiện các chính sách về nhà ở từ nguồn kinh phí của địa phương, lãnh đạo huyện, xã đã tập trung vận động nhà hảo tâm để chia sẻ một phần mất mát của người dân điểm sạt lở. Dù bị mất nhà, tài sản do thiên tai, nhưng những căn nhà được xây dựng mới đã phần nào mang lại niềm vui, bù đắp thiệt hại cho người dân", Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết thêm.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở khu vực bờ sông Cổ Chiên, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào chiều ngày 5.12.2022, với chiều dài 500m, ăn sâu vào đất liền 300m, làm ảnh hưởng đến 16 hộ dân (58 nhân khẩu), thiệt hại 13 căn nhà, 1 nhà kho, 1 xe cuốc, 2 ao nuôi cá chốt, khoảng 15ha đất. Ước tổng thiệt hại khoảng 35 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn