MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Ngô Duy Trinh (thứ 7, từ trái sang) cùng hội thường xuyên đi du lịch để khám phá những nét đẹp riêng của từng vùng đất mới). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mê xê dịch dịp Tết, thú vui không chỉ ở người trẻ

LÊ HOA LDO | 12/02/2024 10:00

Bên cạnh sum họp gia đình, việc “xê dịch” với những chuyến đi khám phá, trải nghiệm không khí Tết ở những vùng đất mới đang trở thành xu hướng hiện nay.

Chuyến xuất ngoại đầu tiên bằng môtô

Không còn quan niệm quá khắt khe về những thủ tục, hoạt động ngày Tết như ăn uống, chúc tụng, dọn dẹp... những năm gần đây, xu hướng đi du lịch dịp Tết được nhiều gia đình, nhất là các bạn trẻ lựa chọn. Với nhiều người, Tết không hẳn chỉ là dịp đoàn tụ gia đình, thăm hỏi họ hàng, làng xóm, phải tất bật sắm sửa... mà đây cũng là dịp để nghỉ ngơi sau một năm bận rộn, vất vả.

Anh Ngô Duy Trinh (38 tuổi, quê ở Hiệp Hoà, Bắc Giang) cũng cho rằng: “Dù ở đâu, Tết cổ truyền cũng là dịp để mọi người có thể thư giãn và vui vẻ với nhau sau một năm làm việc vất vả, không phải cứ ở nhà mới là Tết".

Vốn là người thích xê dịch, cũng chưa lập gia đình riêng nên anh Trinh thường cùng với bạn bè đi du lịch khi rảnh dỗi. Nhóm của anh Trinh hầu hết là các bạn trẻ, thích khám phá. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên nhóm của anh đi du lịch vào dịp Tết.

"Chúng tôi đã có một buổi họp để lên kế hoạch cho chuyến du lịch sang Campuchia vào mùng 2 Tết Âm lịch. Chuyến du lịch này hứa hẹn mang lại những trải nghiệm mới cho mọi người. Tôi rất háo hức khi lần đầu xuất ngoại bằng môtô, thăm các kỳ quan nổi tiếng và cả những người dân Campuchia hiếu khách" - anh Trinh tâm sự.

Tìm lại kỷ niệm xưa

Thời điểm này, nhiều người lựa chọn đi du lịch để nạp thêm năng lượng, sẵn sàng cho khởi đầu một năm mới. Vì vậy, nhiều gia đình để cân bằng giữa việc lưu giữ những giá trị ngày Tết cổ truyền và tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày nên đã lựa chọn phương án du lịch bắt đầu từ ngày mùng 1, mùng 2 Tết đến hết kì nghỉ lễ.

Thời gian trước Tết, họ vẫn sắp xếp lo chuẩn bị sắm Tết, chúc Tết, quây quần bên người thân mâm cơm cuối năm, nhang khói đêm giao thừa cầu chúc một năm mới bình an, may mắn. Sau đó, sẽ là thời gian cho việc nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng những chuyến đi thú vị.

Ngay khi có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 chính thức của công ty, vợ chồng chị Lương Thị Huyền Trang (35 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch dịp Tết cho cả gia đình. Địa điểm năm nay vợ chồng chị Trang lựa chọn là Phú Quốc, Kiên Giang.

Chị Trang cho biết, vợ chồng chị đều làm trong doanh nghiệp nước ngoài. Quanh năm bận rộn với công việc nên mấy năm gần đây, vợ chồng chị đều chọn đi du lịch mỗi dịp Tết, vừa để “xả” stress, vừa để các con có thêm những trải nghiệm thú vị ở những vùng đất mới.

Gia đình chị Huyền Trang cũng hào hứng cho những ngày du lịch vào dịp Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có năm vợ chồng chị chọn đi Sa Pa, có năm lại nghỉ ngơi tại Đà Lạt. Tết Nguyên đán 2024, vợ chồng chị đặt chân đến Phú Quốc.

Cả gia đình chị xuất hành vào trưa mùng 1 và kết thúc kỳ nghỉ vào tối mùng 4 Tết. “Gia đình tôi đều rất háo hức. Để có chuyến đi vui vẻ nhất, tôi đã lo chuẩn bị Tết chu toàn cho cả 2 bên nội ngoại, 30 vẫn đón giao thừa ở nhà. Vẫn có Tết, lại có thêm một chuyến đi xa cùng các con” - chị Trang nói.

Những ngày này, gia đình nhà ông Trương Binh (quê ở Quảng Ngãi) cũng đang hào hứng chuẩn bị cho chuyến trở lại thăm Hà Nội và du lịch Mộc Châu 3 ngày 2 đêm cùng gia đình con gái.

Gia đình ông Trương Binh (Quảng Ngãi) đón không khí Tết của mùa xuân miền Bắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều năm công tác ở miền Bắc, ông Binh đã có nhiều kỷ nhiệm đáng nhớ; đặc biệt là những ân tình khó phai của con người mỗi tỉnh mà ông làm việc, gắn bó. Chính vì vậy, ngay kể cả khi ông đã nghỉ hưu, trở về quê hương ở tỉnh Quảng Ngãi, ông cũng cùng các con trở về miền Bắc, thăm Hà Nội, ngắm hoa đào khoe sắc.

"Dịp Tết này lên Mộc Châu sẽ rất đẹp bởi đó là mùa hoa mận, hoa đào nở. Loài hoa mà Tết của người miền Nam không bao giờ có" - ông Binh tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn