MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Messi rơi nước mắt trong cuộc họp báo công bố rời CLB Barca. Ảnh: FC Barcelona.

Messi nghẹn ngào vì tình yêu, Cules khóc vì một cuộc khủng hoảng "dối trá"

Thế Lâm LDO | 14/08/2021 17:47

1 trong 10 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần qua là vụ Messi bị ban lãnh đạo Barcelona (Barca) gạt ra bên lề và buộc phải gia nhập CLB bóng đá Pháp Paris Saint-Germain (PSG).

Cho đến thời điểm này, khi Messi đã yên “bến đỗ” tại PSG và thường trực nụ cười trên gương mặt thì những fan hâm mộ anh cũng như Barca vẫn chưa thể quên giây phút cầu thủ vĩ đại này rơi nước mắt trong cuộc họp báo công bố chính thức ra đi vì CLB mà anh đã gắn bó 21 năm Barca đã không tái ký hợp đồng.

Nguyên nhân chính được cho là dẫn đến việc ra đi của cầu thủ vĩ đại nhất của CLB là khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, người hâm mộ Barca và Messi trên thế giới và các Cule (người hâm mộ Barca tại Barcelona) vẫn còn gì đó cảm thấy khúc mắc gây ngờ vực.

Hay nói như danh thủ một thời của Barca là Hristo Stoichkov khi “gãi” đúng tâm tư của người hâm mộ: “Lãnh đạo Barca dối trá về Messi”. Là bởi, Laporta đã hứa rất nhiều về việc tiếp tục hợp đồng với Messi tạo ra lợi thế tranh cử cho ông ta. Và vị chủ tịch này cũng có nhiều tháng để lo liệu cho hợp đồng với Messi chứ không phải chỉ 1-2 tuần.

Thế nhưng cho đến cận ngày mùa giải mới sắp bắt đầu, tân chủ tịch Barca Laporta mới khiến cả thế giới đang nghĩ Messi mãi mãi sẽ chơi cho CLB cho đến khi giải nghệ bị một cú sốc khủng khiếp.

Tin như sét đánh ngang tai, Messi cũng bật ngửa vì bất ngờ và rơi nước mắt vì tình yêu 21 năm máu thịt muốn tiếp tục gắn bó bằng cách đã chấp nhận giảm nửa lương nhưng cuối cùng chẳng thể cứu vãn.

Nếu phải giải quyết bài toán về công bằng tài chính, Laporta và ban lãnh đạo CLB đã có nhiều tháng như đã nói ở trên chứ không phải đột ngột đảo chiều tạo nên cuộc khủng hoảng độc nhất vô nhị làm mất niềm tin đối với CLB và còn làm trò cười cho thế giới bóng đá.

Cựu chủ tịch Barca, ông Bartomeu - người từng gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại CLB nhiều tháng về trước khi tạo ra scandal theo dõi cầu thủ, trong đó có Messi - lại tiếp tục bị tân chủ tịch Laporta đổ lỗi cho việc chi tiêu vô tội vạ dẫn đến khủng hoảng tài chính.

Song điều người hâm mộ không khó để thấy rằng, ban lãnh đạo mới mới chính là những người đã gây ra cuộc khủng hoảng còn lớn hơn, là đẩy cầu thủ vĩ đại nhất CLB ra đi từ lời hứa và sự thất hứa của chính mình.

Sau khi Messi đã được PSG liên hệ và gần như hoàn tất hợp đồng, ban lãnh đạo Barca lại “ăn không được phá cho hôi” bằng cách khởi kiện PSG về công bằng tài chính trong việc chiêu mộ Messi. Và truyền thông còn đưa tin rằng, khi đó CEO của Barca còn muốn đàm phán trở lại với Messi nữa.

Tất nhiên, chả người có lòng tự trọng nào lại chấp nhận đàm phán lại trong trường hợp đó. Messi vẫn còn có những lời nói đẹp về CLB cũ, có lẽ vì tình yêu của anh dành cho Barca quá lớn, sự tôn trọng và biết ơn của anh dành cho Cule quá nhiều.

Không ít Cule đã khóc khi nghe tin Barca không tái ký hợp đồng với Messi. Họ khóc vì mất đi một thần tượng, một tài năng bóng đá trăm năm mới có 1 người trên hành tinh này. Và lớn hơn, họ khóc vì sự dối trá của ban lãnh đạo Barca hiện tại xung quanh vụ việc Messi, tạo ra sự hụt hẫng quá lớn trong lòng mỗi Cule.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn