Muốn ra bờ biển phải trả tiền phí xe cộ
Theo phản ánh, nếu không trả tiền, du khách sẽ bị chặn phương tiện ở đầu lối ra bờ biển bằng một barie làm bằng tre chắn ngang lối đi.
Anh H - một người dân quê ở xã Đông Phong, huyện Tiền Hải - cho hay: "Mấy hôm nghỉ lễ gia đình tôi về quê chơi, nghe mọi người bảo nhau là có bãi tắm Cồn Tiên ở xã gần bên cạnh gần đây khá hút khách, nên cả nhà tôi tìm đường ra tránh nóng, giải nhiệt. Khi ra đến nơi, chúng tôi bị chặn lại ở đầu lối ra cách bãi biển chừng hơn 500 mét bằng thân một cây tre lớn chắn ngang đường.
Tại đây, một người phụ nữ yêu cầu chúng tôi phải trả tiền thì mới được kéo cây tre lên để xe qua, ô tô giá 30 nghìn đồng, xe máy giá 10 nghìn đồng".
Trước các nội dung phản ánh, sáng nay (3.5), PV Lao Động đã tìm về Cồn Tiên để xác minh, ghi nhận sự việc. Đến gần bãi biển Cồn Tiên, PV quan sát có một chiếc lều nhỏ, trước cửa lều đúng là có một barie làm bằng tre luồng chắn ngang.
Tại đây, khi PV nhờ một người đàn ông lớn tuổi bên trong lều nhấc giúp thanh gác chắn ngang đường để đi ra Cồn Tiên, người này yêu cầu PV phải trả 20 nghìn đồng thì mới được qua.
Sau khi đưa 20 nghìn đồng, PV hỏi có giao vé hay biên lai thu tiền không thì nhận được câu trả lời là không có.
Yêu cầu hộ dân tháo dỡ rào chắn, dừng thu phí
Trưa cùng ngày 3.5, tại cuộc trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Văn Phiến - Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng - cho biết, xã đã nắm được các thông tin lùm xùm trên mạng xã hội những ngày qua và phản ánh của người dân về việc bị chặn đường thu phí khi ra bãi Cồn Tiên.
Theo ông Phiến, hộ gia đình ông Đỗ Văn Hiển (trú thôn Hải Long) từ trước đến nay là thành viên tổ trông coi, bảo vệ rừng phòng hộ phía ngoài đê biển số 6 địa phận xã Đông Hoàng. Trước kia, đường ra Cồn Tiên không có, chỉ là bãi bùn lầy lội, rất khó đi. Bà con khi ra nuôi trồng, thu hoạch ngao hay đi bắt cáy, bắt gion... gặp rất nhiều khó khăn.
Do đó, gia đình ông Hiển có xin chủ trương bằng miệng với xã cho phép được mang đất đá, vật liệu xây dựng sau khi phá dỡ công trình ở các nơi để rải xuống lớp bùn đất làm con đường tạm dẫn ra bãi biển. Từ đó hình thành con đường mòn nhỏ, các hộ ra đánh bắt thủy hải sản, thu hoạch ngao cũng vui vẻ trả công cho ông Hiển và gia đình một chút mà không ý kiến gì".
Vẫn theo Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, năm 2023, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đầu tư xây dựng đoạn đường dài hơn 500 mét, trên nền đường mòn trước đó gia đình ông Hiển có công tạo đắp nền, cốt để làm đường vào kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng phòng hộ.
Tháng 12.2023, chủ đầu tư bàn giao đoạn đường này cho UBND xã Đông Hoàng quản lý, ông Hiển có đề nghị được hỗ trợ một phần kinh phí xem như thu lại công sức trước đây đặt nền móng đoạn đường.
"Từ đó đến nay xã cũng chưa thấy phía Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời hay có chủ trương gì đối với đề nghị của ông Hiển, bởi theo tôi được biết trong dự toán đầu tư xây dựng dự án không có kinh phí cho nội dung này. Từ khi chúng tôi nhận bàn giao đoạn đường mới gia đình ông Hiển đã tự ý lập lều, dựng gác chắn barie để thu tiền là không có căn cứ pháp lý, không đúng quy định của pháp luật, xã cũng không có chủ trương hay đồng ý, cho phép việc làm này.
Ngay sau khi có các ý kiến phản ánh, chúng tôi đã tổ chức buổi làm việc, yêu cầu gia đình ông Hiển dừng thu phí, tháo dỡ rào chắn. Nếu sau 5 ngày ông Hiển không chấp hành, xã sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật. Còn việc yêu cầu hỗ trợ, ông Hiển phải làm việc với chủ đầu tư xây dựng đường", ông Đặng Văn Phiến - Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết thêm.