MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm học 2022 - 2023, 63 tỉnh thành trên cả nước được tổ chức ngày hội khai trường khi dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh: TT

Mùa thu này, con đi học

THUỲ TRANG LDO | 05/09/2022 07:51

Ngày 5.9.2022, anh Nguyễn Hoàng, người dân trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng thức dậy sớm hơn mọi ngày. Bên ngoài, từ đường lớn đến từng con hẻm nhỏ rộn ràng hơn lạ thường. Bởi, mùa thu này, các con đi học.

Hạnh phúc gì hơn khi những ngày tháng 9 chúng ta lại được lẩm nhẩm câu văn của nhà thơ Thanh Tịnh. "Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại bao lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học".

Hạnh phúc là bởi, dù đây là năm học thứ 3 của con gái anh Hoàng nhưng đây là ngày khai giảng đầu tiên trong thời học trò, áo trắng của con.

“Hai năm học trước do dịch bệnh COVID-19, con tôi cùng nhiều bạn đồng trang lứa phải khai giảng trực tuyến. Cháu nào may mắn ở vùng không có dịch thì được đến lớp gặp thầy cô, bạn bè. Cháu ở vùng dịch thì chỉ được xem qua tivi, rồi học trực tuyến kéo dài” – anh Hoàng chia sẻ.

Chính vì vậy, không riêng gì con gái anh Hoàng, hàng triệu học sinh trên cả nước trong 2 năm qua đã không có được ngày tựu trường, khai giảng đúng nghĩa.

Nhiều học sinh lớp 1 ngay từ những buổi học đầu tiên phải gặp cô giáo qua màn hình điện thoại, máy tính, thậm chí bị mắc kẹt lại ở quê vì dịch bệnh. Đồng ý rằng, công nghệ phát triển giúp kết nối con người và hỗ trợ cả việc học tập. Thế nhưng, tựu trường, khai giảng mang một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời mỗi người. "Đi học" vẫn là một miền ký ức mà chỉ cần nhắc đến, bất cứ ai cũng có thể miên man kể với niềm hạnh phúc vô hạn. 

“Đó là cảm xúc hào hứng khi chuẩn bị được gặp bạn, thầy cô giáo, được soạn ra soạn vào những tập vở thơm mùi mới. Ngày khai giảng của học trò là ngày sân trường đầy tiếng nói cười của lũ trẻ sau những ngày hè được gặp lại bạn bè, là tiếng cô giáo nhắc nhở chỉnh tề trang phục chuẩn bị hát Quốc ca, chào cờ.

Khai giảng cũng là ngày đầu tiên đi học, khi mở tập vở ra, đặt cây bút viết những chữ đầu tiên cũng từng khiến tôi hồi hộp, phải nắn nót để không bị lem, không bị sai. Quá nhiều kỷ niệm, cảm xúc, vậy nên khai trường, tựu trường mới được gọi là ngày hội và tôi mong các con được sống với những khoảnh khắc sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đẽ đó” – anh Hoàng chia sẻ.

Quả thật, chẳng riêng gì những thế hệ học trò bước vào lớp 1 đầy bỡ ngỡ với đôi mắt trong veo hay những cô cậu học sinh lớp 6, lớp 10 chuyển cấp bước vào ngôi trường mới đầy háo hức, chính những người lớn cũng muốn được sống trong không khí tựu trường cùng con trẻ.

Còn nhớ, năm học 2021-2022, hình ảnh cô hiệu trưởng một trường tại Hà Nội đứng trong sân trường không một bóng học sinh, đọc lời chào mừng năm học mới khiến nhiều người xúc động. Không chỉ có học trò mà từng thầy cô giáo đều thật sự khó khăn khi 2 năm qua không thể đứng trên bục giảng, nhìn từng gương mặt học sinh. Họ đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua 2 năm phải vừa học trực tuyến, trực tiếp thay đổi liên tục.

Qua từng thời kỳ, ngày hội tựu trường ở nơi này, nơi khác sẽ có những đổi thay cho phù hợp với từng thế hệ học trò. Thế nhưng, đó vẫn là một ngày hội, một ngày mái trường chào đón sự trở lại của cả thầy và trò. Để từ đó là những ngày tháng giọng đọc cô trầm bổng, tiếng ê a của học trò ngân nga.

Có lần, khi được hỏi về điều mong mỏi nhất, một bác sĩ chi viện cho Đà Nẵng trong những ngày căng thẳng chống dịch đã nói rằng: “Mong sao mọi thứ ổn cả, để tháng 9 này những đứa trẻ được đến trường. Vậy là hạnh phúc nhất rồi!”.

Và nay, mùa thu năm 2022, hạnh phúc hơn tất thảy với mỗi người cha mẹ là được nắm tay con đến cổng trường. Những cô cậu học trò háo hức vụt khỏi tay chúng ta, chạy đến với bạn bè. Ngoảnh mặt lại, nụ cười của các con rạng rỡ trong nắng thu này. Vì, hôm nay con đi học!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn