MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muôn kiểu khổ sở vì mưa, nồm ở Hà Nội

Thanh Huyền LDO | 09/02/2023 10:43
Trời mưa nồm, dân văn phòng ở Hà Nội mất hàng giờ đồng hồ mới đến được cơ quan vì tắc đường trong tình trạng quần áo ướt át, dính bẩn; còn sinh viên phải mặc lại quần áo đến trường…

Mưa phùn, ẩm thấp kéo dài hơn 1 tuần, đường phố Hà Nội lại tắc hơn bao giờ hết, việc tham gia giao thông trở thành cơn ác mộng đối với nhiều người dân Thủ đô.

“Một tuần nay, ra đường vào sáng sớm không khác gì "tra tấn". Từ nhà tôi đến công ty 7km nhưng phải di chuyển hàng giờ đồng hồ vì mưa phùn rả rích. Dù mặc áo mưa nhưng tóc tôi vẫn bết, quần áo và giày dính bẩn" - chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, sống tại quận Đống Đa, Hà Nội) ngán ngẩm nói.

Trên hầu hết đường phố Hà Nội, từ đường to tới ngõ nhỏ, đặc biệt vào giờ cao điểm là tắc nghẽn, kẹt cứng. Lòng đường kín xe, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng tấp nập xe máy phi lên.

Đoạn đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội kẹt cứng từ sáng sớm. Ảnh: Thanh Huyền

Đôi khi đèn giao thông như vô hình, tín hiệu đèn đỏ nhưng các phương tiện vẫn lao ra từ tứ phía. Dù ở rất nhiều tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông phân làn giao thông nhưng tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài, nhiều người “chôn chân” cả tiếng vẫn chưa thoát ra khỏi đoạn đường tắc.

Nhà anh Nguyễn Thế Vũ (25 tuổi, quận Cầu Giấy) cách nơi làm việc 4km, bình thường đi làm chỉ khoảng 15 phút. Thế nhưng một tuần gần đây, anh Vũ luôn phải chuẩn bị sớm hơn cả tiếng để đối phó với tình trạng kẹt cứng.

Anh Vũ chia sẻ: “Ngày nào cũng bực mình từ sáng vì đường tắc không nhúc nhích được, nhìn biển người phía trước mà bất lực".

Đây không phải là cảm xúc của riêng của anh Vũ, chị Võ Thị Nhung cũng cho hay, từ nhà chị ở đường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) ra đường Lê Đức Thọ (quận Cầu Giấy) chỉ 2km nhưng những ngày mưa nồm đi mất 45 phút.

Theo chị Nhung, ngày thường đi làm nếu có tắc đường cũng chỉ 1 đoạn có đèn giao thông, nhưng cứ mưa là tắc từ ngõ ra tới chỗ làm. Ngõ công ty ngay trước mắt nhưng phải mất chục phút mới có thể đến được cổng.

Để đi làm đúng giờ vào ngày mưa, chị Nguyễn Hoàng Như Ý (quận Cầu Giấy) phải đi sớm hơn 1 tiếng so với ngày thường. Chị Ý cho biết, khi trời đổ mưa, dù to hay nhỏ, ai cũng có tâm lý muốn đi nhanh, về sớm.

Chị Nguyễn Hoàng Như Ý luôn phải chủ động đi sớm hơn 1 tiếng để tránh tắc đường. Ảnh: Thanh Huyền

"Không ai muốn đứng ngoài trời mưa cả nên 10 người thì 9 người mất kiên nhẫn, thấy đèn đỏ vẫn cố vượt qua, vậy là ùn tắc. Muốn bớt tắc thì mỗi người nhường nhau chút, kiên nhẫn hơn là được" - chị Ý bày tỏ.

Mưa ẩm ướt dài ngày không chỉ khiến đường phố tắc đường, dân văn phòng đi làm khổ sở mà sinh viên cũng không còn quần áo để mặc.

 Trời mưa nồm, quần áo rất khó để khô. Ảnh: Phương Minh

Anh Hoàng Văn Công - sinh viên năm 2 Trường Đại học Thương mại - cho biết, hôm nay (9.2) đến trường, anh phải mặc lại quần áo hôm qua vì đồ phơi cả tuần vẫn chưa khô. Bạn cùng phòng mang đồ ra tiệm giặt mỗi lần tốn khoảng 30.000-50.000 đồng - gần bằng 1 ca làm part time của anh Công nên anh đành mặc đồ cũ.

"Nếu quần áo khô được cũng có mùi hôi rất khó chịu, điều này khiến tôi mặc cảm khi đến trường hơn" - nam sinh viên này nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn