MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà, đất tại xóm 24 xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) là tài sản để lại nhưng bị vướng vào vụ án ly hôn kéo dài nên chưa được chia cho các đồng thừa kế. Ảnh: QĐ

Nghệ An: Được hỗ trợ, bạn đọc cảm ơn Báo Lao Động

HẢI ĐĂNG LDO | 05/06/2022 16:13

Nghệ An - Vụ án “treo” 7 tháng dù đã có quyết định đem ra xét xử, đã được giải quyết sau khi báo Lao Động có bài phản ánh.

Báo Lao Động vừa nhận được thư của ông Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1985, trú xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) cảm ơn vì vụ việc bế tắc của ông đã được giải quyết sau khi báo Lao Động phản ánh.

Ông Tuấn là bị đơn trong vụ án “Phân chia tài sản sau ly hôn” với vợ là PTH. Ngày 31.12.2020, tòa ra quyết định ly hôn, sau đó bà PTH gửi đơn lên TAND Thành phố Vinh đề nghị phân chia tài sản.

Ngày 7.10.2021, thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Nhung  - TAND TP.Vinh - đã ký quyết định số 102 đưa vụ án trên ra xét xử. Tuy nhiên, sau 7 tháng sau, vụ án vẫn không được đưa ra xét xử, dù ông Tuấn nhiều lần yêu cầu.

Ngày 10.5.2022, Báo Lao Động đăng bài “Nghệ An: Vì sao vụ án hơn 15 tháng chưa đưa ra xét xử?” phản ánh sự việc liên quan đến vụ án của ông Tuấn.

Ngay sau khi báo đăng, thẩm phán TAND TP.Vinh đã liên hệ với gia đình và gửi giấy triệu tập đương sự để đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 19.5.2022, TAND TP.Vinh đã có quyết định chuyển vụ án lên TAND tỉnh Nghệ An.

“Nếu báo Lao Động không lên tiếng, thì sự việc của tôi không biết còn kéo dài đến bao giờ. Vì vậy, tôi viết thư này trân trọng cảm ơn báo Lao Động đã có bài báo lên tiếng, phản ánh sự thật bảo vệ quyền lợi cho nhân dân” - ông Phạm Anh Tuấn viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn