MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngoài 40 tuổi, không sinh con liệu có hạnh phúc?

Minh Hương LDO | 29/01/2023 13:31

Bỏ ngoài tai lời góp ý từ gia đình, định kiến xã hội, nhiều cặp vợ chồng ngoài tuổi 40 vẫn không muốn sinh con. Liệu họ có hạnh phúc? 

Chị Nguyễn Thị Ngọc H (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm nay đã 41 tuổi. Kết hôn hơn 10 năm, kinh tế ổn nhưng vợ chồng chị quyết định không sinh con. "Đến bây giờ tôi vẫn thấy hạnh phúc" - chị H nói.

Ban đầu, chị dự định kinh tế ổn định mới tính tới chuyện sinh con, nhưng sau này quen dần với cuộc sống không con cái. Chị H và chồng thống nhất quan điểm kết hôn nhưng không sinh khi chị 35 tuổi. 

Lý do được chị H đưa ra là nuôi con vất vả. Sinh con nhưng không cho con cuộc sống tốt nhất thì là ích kỷ.

Không sinh con, chị H tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ, thoải mái. Ảnh: Minh Hương.

Thứ 2, vòng xoáy công việc. Chị H không muốn đẻ con ra lại không có nhiều thời gian cho con; áp lực của công việc mà trút giận lên đứa nhỏ. Điều này chị thấy được từ bạn bè, đồng nghiệp.

Tuổi ngoài 40, không con cái, chị H và chồng rất biết cách tận hưởng cuộc sống. "Nghỉ phép, nghỉ lễ, tôi thường book vé đi du lịch trong nước và ngoài nước. Ngày cuối tuần, tôi và chồng la cà quán xá ăn uống, cà phê chán chê, chẳng cần lo lắng bỉm sữa cho con" - chị H nói.

Khi có quan điểm như vậy, chị H nhận phải rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đa phần đều cho rằng chị ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cũng có người lo lắng cho chị, sau này già yếu không ai chăm sóc, cô độc một mình. 

Để mọi người không phải suy nghĩ nhiều, chị H có gắng sống vui vẻ, kiếm thật nhiều tiền để sau này vào viện dưỡng lão.

Còn về gia đình chồng, trước đây chồng chị đứng ra giải thích rất nhiều nhưng mọi người đều không hiểu. Về sau, anh lấy lý do anh khó sinh con, mọi người mới thôi lời ra tiếng vào.

"Quan điểm của mỗi người là khác nhau, ai cũng có cuộc sống riêng và tôi đang tận hưởng với điều đó" - chị H chia sẻ.

Kết hôn được 15 năm, năm nay 45 tuổi, anh Phạm Văn Tuấn (quận Nam Từ Liêm) vẫn chưa có con. Anh Tuấn và vợ quyết định không sinh con, vì anh suy nghĩ, con cái không phải là tất cả.

"Con đẻ ra nên người, biết kiếm tiền là phúc của cha mẹ, nhiều gia đình tôi thấy khổ sở, mang tiếng vì con. Ông bà có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính", tôi rất sợ mình rơi vào hoàn cảnh đó" - anh Tuấn cho hay.

Vợ của anh cũng đồng tình vì thấy đồng nghiệp quá vất vả từ khi thai nghén, sinh đẻ đến chăm con.

Không có con, ngoài việc người ngoài lo lắng thay cho vợ chồng anh, hiện anh Tuấn vẫn sống thoải mái mà không cần suy nghĩ. Anh và vợ vẫn như vợ chồng son, không áp lực chuyện con cái, tiền bạc; có thời gian là đi khắp mọi nơi.

Quan điểm của bạn về việc sinh con như thế nào? Bạn có đồng tình với nhân vật? Hãy gửi bài viết qua Email: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn