MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Làng nghề tất bật may cờ cho dịp lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh: Minh Thương

Ngôi làng may cờ đỏ sao vàng ngày lễ Quốc khánh 2.9

Minh Thương LDO | 31/08/2024 14:59

Các nghệ nhân tại làng nghề may Từ Vân (Thường Tín, Hà Nội) tất bật ngày đêm để kịp sản xuất hàng nghìn lá cờ Tổ quốc nhằm cung ứng cho dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Từ lâu làng nghề Từ Vân luôn tự hào với nghề truyền thống may cờ Tổ quốc. Đây là nơi làm ra những lá cờ đỏ sao vàng để phục vụ cho các sự kiện và các dịp lễ lớn của dân tộc.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phục (Thường Tín, Hà Nội) là một trong những xưởng may cờ Tổ quốc lớn nhất tại làng nghề Từ Vân. Nghề may cờ được truyền lại từ thời ông bà đến cha mẹ và sau này tới đời ông Phục.

Các lá cờ dây được sản xuất tại xưởng của ông Nguyễn Văn Phục để chuẩn bị cho lễ Quốc khánh. Ảnh: Minh Thương

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động ngày 30.8, ông Phục cho biết: “Lá cờ là một phần thiêng liêng của Tổ quốc, đại diện cho một quốc gia nên chúng tôi luôn phải chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất như chất liệu vải, màu sắc và kích thước. Để đạt được kích thước chuẩn, chúng tôi áp dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật của máy móc”.

Vào các dịp lễ lớn của đất nước như lễ Quốc khánh 2.9, ông Phục cho biết số lượng cờ sản xuất ra thường gấp 3 lần ngày thường. Các nghệ nhân của xưởng đều là người trong làng và các bạn trẻ có niềm đam mê với nghề truyền thống.

Các nghệ nhân đang thực hiện công đoạn in màu cho lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Minh Thương

Cô Trần Thị Vinh (Thường Tín, Hà Nội) là nghệ nhân lâu năm tại làng may Từ Vân.

“Chúng tôi làm việc từ 7h00 - 11h30 và từ 14h00 - 18h00 mỗi ngày để kịp xuất đi các đơn hàng đến mọi miền Tổ quốc. Vào những dịp lễ lớn như ngày Quốc khánh 2.9, mọi người tại xưởng đều vô cùng tất bật, ai cũng cố gắng hết sức để đảm bảo đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng cờ” - cô Vinh nói.

Nhiều người trẻ tại làng Từ Vân tham gia sản xuất cờ cho dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: Minh Thương

Cô Vũ Thị Phương (Thường Tín, Hà Nội) luôn mang trong mình tình yêu to lớn với nghề may cờ truyền thống của làng.

Cô Phương cho biết, để làm nên lá cờ Tổ quốc người nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn như cắt vải, in ngôi sao, sấy khô trong lò, ép cờ, phân chia số lượng và cuối cùng là đóng gói.

“Khi bắt gặp những lá cờ do chính tay mình làm được treo khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, tôi thấy vô cùng xúc động và tự hào. Tôi muốn được gắn bó với nghề cho đến khi nào già không thể làm nữa. Tôi cũng hy vọng con cháu tôi sau này vẫn sẽ lưu giữ được nghề truyền thống của làng mình” - cô Phương chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn