MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Đức Anh luyện tập tại đơn vị. Ảnh: Quế Chi

Người bố ra tận hiện trường ngóng con cứu hỏa vụ cháy chung cư mini

Quế Chi LDO | 17/09/2023 07:18

Trong lúc lao mình cứu hộ vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để cứu người đêm 12 rạng sáng 13.9, anh Nguyễn Đức Anh – lính cứu hỏa không biết rằng ở dưới, bố, chị gái và người yêu của mình vì sốt ruột, lo lắng đã ra tận hiện trường ngóng theo anh.

Gần 12 giờ đêm 12.9, anh Nguyễn Đức Anh – lính nghĩa vụ tại Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội) đang nói chuyện qua điện thoại với người yêu thì được lệnh lên đường để cứu hỏa. Không kịp nói lời chào tạm biệt, nam thanh niên sinh năm 2002 này vội vàng tắt cuộc gọi, khẩn trương mặc đồ bảo hộ cá nhân rồi lao ra xe cùng với các đồng đội đến hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đến nơi, anh cùng đồng đội nhanh chóng triển khai chữa cháy và cứu hộ những người mắc kẹt trong chung cư. Do là lính nghĩa vụ, nên anh được chỉ huy phân công công việc phù hợp. Sau khi khống chế được ngọn lửa, anh lính cứu hỏa này cùng đồng đội tìm nạn nhân còn sống trong các phòng để đưa đi cấp cứu; hỗ trợ đưa những người đã tử vong xuống dưới.

“Trong lúc cứu hộ ở chung cư mini, tôi không biết ở ngay ở dưới tòa nhà, bố, chị gái tôi đang ngóng trông vì lo cho sự an toàn của tôi. Người yêu của tôi cũng lo lắng nên cũng tìm đến nơi, nhưng phải đứng ở xa phía ngoài vì không được vào. Khi đó tôi không hề biết điều này vì phải tập trung hoàn toàn vào công tác cứu hộ. Tôi chỉ biết có người thân ở dưới đến khi đồng đội nói” – anh Nguyễn Đức Anh kể lại khi tiếp xúc với phóng viên vào chiều 16.9.

Khi được hỏi tại sao người nhà lại biết anh đi chữa cháy ở đâu để mà tìm đến, nam thanh niên này giải thích: Không muốn người yêu mình quá lo lắng khi do đặc thù công việc, phải đi bất cứ đâu vào thời gian nào không báo trước, nên anh cài chức năng định vị điện thoại mình trên Iphone của người yêu.

Vì vậy, đêm xảy ra vụ cháy, người yêu của anh - một điều dưỡng đang thực tập tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội - đã biết nơi anh chữa cháy để báo cho bố anh và chị gái. Thấp thỏm lo cho con và người em trai, họ đã tìm đến tận hiện trường (nhà anh Nguyễn Đức Anh cách nơi xảy ra vụ cháy 3-4 km). Người yêu anh sau khi kết thúc phiên trực vào lúc 1 giờ 13.9 cũng tìm đến nơi.

“Chỉ đến khi tôi kết thúc nhiệm vụ, biết chắc chắn tôi đã an toàn, người thân tôi mới trở về nhà” – anh Nguyễn Đức Anh cho biết và nói thêm, bố anh lúc nào cũng nhắc nhở anh đi làm phải cẩn thận, cứu người nhưng phải đảm bảo được an toàn cho bản thân.

6 tháng nữa, anh Nguyễn Đức Anh sẽ kết thúc thời gian đi nghĩa vụ và xuất ngũ. Theo như chia sẻ của nam thanh niên có nụ cười hiền lành này, quãng thời gian làm lính cứu hỏa giúp anh học được rất nhiều kỹ năng hữu ích trong cuộc sống; sống kỷ luật hơn; khỏe mạnh, rắn rỏi hơn. Dù chưa có kế hoạch cụ thể gì khi ra quân, nhưng anh tin rằng những điều anh học được trong thời gian này sẽ giúp ích anh rất nhiều trong cuộc sống.

Quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ công an giúp ích rất nhiều cho anh Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Quế Chi

“Ngoài ra, trước đây tôi luôn vội vàng, nhưng sau khi được rèn giũa ở những lần tập luyện cũng như “thực chiến”, tôi đã biết bình tĩnh, suy xét hơn để đưa ra những quyết định. Tôi cũng cảm thấy mình biết quan tâm, yêu thương hơn đối với những người xung quanh mình” – anh lính cứu hỏa tâm sự.

Trung tá Phạm Thanh Tâm – Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 – cho biết, đội có tổng cộng 48 người, trong đó có 14 chiến sĩ nghĩa vụ, 34 cán bộ chuyên nghiệp. Đội phụ trách địa bàn các quận, huyện: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng.

Đối với những người lính nghĩa vụ như anh Nguyễn Đức Anh phải luôn túc trực tại đơn vị; tập luyện như một lính cứu hỏa chuyên nghiệp; được nghỉ không quá 2 ngày chủ nhật trong 1 tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn