MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người có công được tăng trợ cấp

Mạnh Cường LDO | 07/09/2023 07:10

Từ ngày 5.9.2023, Nghị định 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo Nghị định này, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, tuổi già và di chứng do chiến tranh đã khiến nhiều người có công phải dùng khoản tăng trợ mới vào việc thuốc thang, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Ngọc Làn (75 tuổi, ở Nam Định) hiện đang hưởng trợ cấp mất sức và trợ cấp chất độc da cam với tổng số tiền 3.505.000 đồng/tháng. Trong đó, trợ cấp mất sức 1.443.000 đồng, trợ cấp chất độc da cam 2.062.000 đồng.

Sau khi tăng mức trợ cấp, phụ cấp theo quy định mới, dự kiến số tiền ông Làn nhận được là hơn 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, dù có tăng trợ cấp, ông Làn cũng chẳng dám ăn uống hay mua các loại sữa tốt mà quyết định dành để mua thuốc.

Ông Làn sống cùng thuốc mỗi ngày. Ảnh: Mạnh Cường.

Ông Làn và vợ mỗi tháng chi 2,5 triệu đồng cho tiền thuốc, nhưng cơ thể vẫn ốm yếu, ăn uống không ngon miệng. Khi có thêm tiền trợ cấp, ông Làn dự định sẽ nhờ con cái mua loại thuốc tốt hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Làn cho hay, bản thân đang bị 3 căn bệnh tai biến, thoái hóa khớp tiền liệt tuyến dày vò, do vậy "uống thuốc như ăn cơm hàng ngày" - ông Làn nói. Vợ ông tháng nào cũng bị bệnh thoái hóa khớp, đau dạ dày và tiền đình "ghé thăm". Nếu không có con cái hỗ trợ chắc không sống nổi với 3,5 triệu đồng trợ, phụ cấp đang hưởng.

Chia sẻ kỹ hơn, ông Làn cho biết mỗi tháng, hai ông bà ăn uống tiết kiệm, đóng tiền điện hết 2 triệu đồng. Cỗ bàn lễ lạt 800.000 đồng. Cộng với tiền thuốc là hơn 5 triệu đồng. Số tiền còn thiếu đều phải nhờ các con hỗ trợ vì vợ ông không có thu nhập nào khác.

Gần 1 năm nay, tuổi già và di chứng do chiến tranh càng khiến các cơn đau âm ỉ trong người ông Làn bùng phát mạnh, đi lại khó khăn hơn rất nhiều. Đồng thời, cơ thể ông Làn cũng xuất hiện bệnh đau đầu, ho khan, trí nhớ kém nên rất mệt mỏi. Do đó, nếu có thêm tiền hỗ trợ, vợ ông chỉ muốn mua loại thuốc tốt hơn để cải thiện sức khỏe cho chồng.

Cùng hoàn cảnh với ông Làn, nhưng ông Nguyễn Văn Bạch (82 tuổi, Nam Định) được hưởng trợ cấp nhiều hơn do tuổi cao và thương tật nặng hơn (61%). Tổng trợ cấp chất độc da cam và bệnh binh, hưu trí xã hội của ông Bạch là 5.114.000 đồng/tháng. Trong đó, trợ cấp bệnh binh 2.692.000 đồng, trợ cấp chất độc da cam 2.062.000 đồng, hưu trí xã hội 360.000 đồng.

Tuy nhiên, khi hỏi về dự định làm gì với số tiền trợ cấp tăng thêm, ông Bạch ngậm ngùi: “Để lo hậu sự cho hai ông bà, còn bao nhiêu thì cho các cháu và ủng hộ xóm làng”.

Trao đổi với Lao Động, ông Bạch cho biết, di chứng chất độc da cam nặng khiến ông khám dám sinh con, hai ông bà sống nương tựa vào nhau. Đồng thời cái gì ăn vào người cũng không bổ, không thấy ngon miệng nữa. Vì thế, cơ thể ông Bạch ngày càng gầy yếu, xanh xao mặc dù vẫn ăn uống điều độ.

Khoản trợ cấp hàng tháng ông Bạch nhận được. Ảnh: Mạnh Cường.

Hiện tại, với số tiền trợ cấp hơn 5 triệu đồng, ông Bạch cùng vợ ăn uống hết 2,5 triệu đồng, cỗ bàn lễ lạt gần 1 triệu đồng, thuốc thang 1 triệu đồng. Thi thoảng ông bà có mua bộ quần áo đẹp, tặng cho các cháu học sinh giỏi, ủng hộ kế hoạch trồng cây xanh, làm cột điện, đèn đường hay giải bóng đá của xóm làng.

"Cả cuộc đời tôi đều muốn cống hiến cho quê hương, đất nước. Dù trợ cấp tăng ít hay nhiều đều đáng quý" - ông Bạch nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn