MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con nuôi Hồ Văn Cường (phải) khi còn bé và mẹ nuôi Phi Nhung. Ảnh: NSCC.

Người con nuôi Hồ Văn Cường nhận lỗi, chứ không đổ do ai khác “nghịch dại”

Thế Lâm LDO | 10/06/2021 07:27
Không hẹn mà gặp, trên mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện về 2 người con nuôi. Người thứ nhất là ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường – con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, và một người con nuôi “nghịch dại” trong trường hợp “tút” phát ngôn phản cảm trên Facebook của nghệ sĩ Đức Hải.

Người con nuôi Hồ Văn Cương, được Phi Nhung nhận nuôi và bao bọc che chở, bị rò rỉ những tin nhắn trao đổi giữa ca sĩ trẻ này với một người hâm mộ, trong đó có nội dung “tố xấu” mẹ nuôi là ca sĩ Phi Nhung.

Vụ tin nhắn “tố xấu” giờ mới rò rỉ, song “khúc mắc” giữa mẹ nuôi và con nuôi thì dư luận đã biết đến từ lâu. Và câu chuyện này đã được khép lại lâu nay khi hai mẹ con đã có sự tâm sự, trao đổi và cảm thông với nhau.

Tuy nhiên, điều được dư luận ghi nhận là Hồ Văn Cường đã nhìn nhận chính mình là người liên quan góp phần tạo ra những tin nhắn có nội dung “tố xấu” mẹ nuôi trong những thời điểm tâm lí bất ổn, bị áp lực, không làm chủ được cảm xúc. Và Hồ Văn Cường cũng cho biết đã nhận lỗi với mẹ nuôi và cùng Phi Nhung đến cơ quan công an trình báo về việc các đối tượng nhắn tin đe dọa, tung tin không đúng sự thật về mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Câu chuyện của Hồ Văn Cường đã tạm được kết lại với một “happy ending” khi vấn đề đã được giải quyết xong. Song như đã nói, điều đáng ghi nhận ở Cường là nói thật, biết sai đã nhận lỗi, và mẹ nuôi Phi Nhung của anh cũng đã viết trên trang cá nhân rằng: “Hồ Văn Cường, con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày. Con an tâm nhé...”.

Ca sĩ Phi Nhung đã tha thứ cho đứa con nuôi ca sĩ Hồ Văn Cường với những lời lẽ đầy nhân văn.

Nói thật và trung thực, biết nhìn vào cái sai của bản thân và nhận lỗi là yếu tố tiên quyết để giải quyết các khúc mắc giữa người và người, và giữa một cá nhân là người của công chúng với công chúng và với dư luận xã hội.

Giả sử như câu chuyện tin nhắn “tố xấu” của Hồ Văn Cường ngoặt sang hướng khác, ca sĩ trẻ này lại cho rằng có một người “anh nuôi” hay “em nuôi” nào đó biết mật khẩu điện thoại của mình vào "nghịch dại" chat với một người hâm mộ và “tố xấu” mẹ nuôi của anh, khi đó câu chuyện sẽ trở nên ồn ào hơn rất nhiều và đặc biệt gây tổn thương đến niềm tin của công chúng đối với anh rất nhiều.

Cũng may là câu chuyện của Cường, có làm có chịu và Cường nhận lỗi, chứ không có người “anh nuôi, em nuôi” nào xen vào làm phức tạp hơn tình hình. Và một ca sĩ ở độ tuổi mới lớn Hồ Văn Cường được dư luận thông cảm hơn là phê phán nặng nề khi anh đã dám chịu trách nhiệm với cái sai của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn