MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người đàn ông 60 tuổi nhận bằng tốt nghiệp dược sĩ gây sốt cộng đồng mạng

YẾN PHƯƠNG LDO | 03/10/2023 17:29

Mới đây, hình ảnh một cụ ông 60 tuổi, mắt mờ, chân đi không vững lên lãnh bằng tốt nghiệp Dược sĩ tại Trường Đại học Tây Đô (TP Cần Thơ) đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Mắt mờ, đôi chân đi không vững

Tại buổi lễ tốt nghiệp ở Trường Đại học Tây Đô (TP Cần Thơ) vào ngày 30.9 vừa qua, trong số những người được tốt nghiệp có ông Cũng Hoàng Phương (60 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) là học viên cao tuổi nhất lãnh bằng tốt nghiệp Dược sĩ.

This browser does not support the video element.

Ông Cũng Hoàng Phương (60 tuổi, TP Cần Thơ) nhận bằng tốt nghiệp Dược sĩ. Clip: Trường Đại học Tây Đô

Đáng chú ý, ông Phương lên nhận bằng tốt nghiệp trong tình trạng sức khoẻ đã yếu, mắt mờ, chân đi không vững, phải có vợ cùng thêm 2 người khác hỗ trợ dìu ông lên bục. Gương mặt ông tràn đầy niềm hạnh phúc và tự hào, cả hội trường thì vỗ tay, hò reo chúc mừng.

Đặc biệt, sau khi đoạn clip nhận bằng tốt nghiệp của ông Phương được chia sẻ lên các trang mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ về nghị lực và tinh thần học tập của ông.

Chúng tôi đã có buổi đến thăm và trò chuyện cùng tân dược sĩ Cũng Hoàng Phương. Ông Phương với đôi mắt đã mờ, bàn tay run run, ngồi bên chiếc ghế nhỏ kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện học tập ở độ tuổi không còn trẻ của mình.

Ông Phương ngồi tại quầy thuốc của mình. Ảnh: Yến Phương

Ông Phương cho biết, ông hoàn thành chương trình học dược sĩ trong thời gian 5 năm (2014 - 2019). Thời điểm đó, theo quy định của nhà trường thì ông chỉ còn tín chỉ Tiếng Anh là đủ điều kiện tốt nghiệp. Tuy nhiên, do ông bất ngờ bị bệnh về mắt và phải đi điều trị thời gian dài nên mãi đến bây giờ ông mới tốt nghiệp.

Theo lời kể, trước đây ông có theo học y sĩ rồi học trung cấp dược. Sau đó, ông cùng vợ mở quầy thuốc bán tại nhà. Trong quá trình làm nghề, ông nhận thấy kiến thức của bản thân vẫn chưa đủ và cần phải nâng cao hơn nữa. Do đó, ông quyết định tiếp tục học lên đại học hệ chính quy để củng cố kiến thức về hành nghề.

Mong muốn lan toả tinh thần hiếu học

Ông Phương kể: "Suốt 5 năm theo học, do nhà ở trong vùng quê nên mỗi ngày tôi đều phải vượt đoạn đường dài 30km để đến trường. Dẫu ngày nắng hay mưa, sức khoẻ yếu ớt, đau bệnh,… tôi vẫn cố gắng đi học không bỏ buổi nào".

Quầy thuốc Cũng Hoàng Phương. Ảnh: Yến Phương

Dù rằng tuổi đã lớn, nhưng khi vào lớp ngồi học cùng với các bạn sinh viên trẻ chỉ bằng tuổi con, cháu mình, ông Phương không hề cảm thấy ngại ngùng hay mặc cảm, thay vào đó ông luôn có tinh thần cầu thị, nỗ lực học và giao tiếp hoà đồng với mọi người.

Ông Phương cười nói: “Vì biết rằng bản thân đã lớn tuổi nên tôi luôn tự ý thức, nghiêm khắc với chính mình, cố gắng học để theo kịp chương trình. Đặc biệt, khi vào lớp tôi luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, có nội dung nào hay là ghi nhớ liền và suốt thời gian học tôi không để bị thi lại học phần nào”.

Bà Nguyễn Thị Dòn (58 tuổi, vợ của ông Phương), chia sẻ, do ông Phương quá đam mê học nên bà cũng vui vẻ ủng hộ. Thời gian dài ông đi học, bà phải ở nhà quán xuyến tất cả từ nhà cửa, cơm nước, buôn bán, dù có cực nhọc bà cũng cố gắng để ông được hoàn thành ước muốn.

Ông Phương cùng gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

“Ngày đi nhận bằng tốt nghiệp cùng chồng cảm xúc của tôi cũng mừng và hồi hộp lắm. Lúc tôi dìu chồng lên bục mà ở dưới cả hội trường vỗ tay, hò reo làm tôi rất xúc động. Mọi cố gắng của chồng tôi nay đã được công nhận nên cả nhà ai cũng vui”, bà Dòn phấn khởi nói.

Tấm bằng tốt nghiệp là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ảnh: Yến Phương

Đối với ông Phương, việc cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay là niềm vui, niềm hạnh phúc, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực rất quý báu của bản thân ông. Ông mong muốn sẽ lan toả được tinh thần hiếu học tốt đẹp này tới con cháu cũng như các bạn trẻ.

“Vượt qua nhiều thử thách về tuổi tác, đến nay tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Tấm bằng cùng những kiến thức được học từ sách vở, thầy cô sẽ giúp tôi rất nhiều trong công việc bán thuốc sau này”, ông Phương tự hào nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn