MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Văn Tiến cùng vợ đang kêu oan sau khi bị cơ quan chức năng khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Giá trị tài sản trộm cắp được định giá chỉ 2,6 triệu đồng. Ảnh: Bảo Trung

Người đàn ông bị khởi tố vì lấy khúc gỗ trị giá 2,6 triệu đồng

BẢO TRUNG LDO | 10/09/2023 12:22

Đắk Lắk - Ông Trần Văn Tiến (SN 1969, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) bị cơ quan chức năng khởi tố chỉ vì lấy khúc gỗ trị giá 2,6 triệu đồng trên bờ lô và vườn nhận khoán từ Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức (Công ty cà phê Việt Đức).

"Bất ngờ" bị khởi tố

Ngày 10.9, nguồn tin báo Lao Động xác nhận: Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Văn Tiến (SN 1969, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) về hành vi trộm cắp tài sản là 1 lóng gỗ muồng.

Theo đơn khiếu nại của ông Tiến gửi cơ quan chức năng huyện Cư Kuin: Năm 1994, ông Tiến đã nhận giao khoán lại vườn cà phê của 1 hộ dân với Công ty cà phê Việt Đức và trở thành công nhân của doanh nghiệp.

Lúc này, trên vườn có cây hàng muồng với số lượng 23 cây. Hàng muồng này đã được đội trưởng đội sản xuất, Bí thư Chi đoàn kiêm bảo vệ và Trưởng ban chấp hành Công đoàn thời kỳ đó xác nhận do người nhận khoán tự trồng, chăm sóc.

Đến năm 2022, khi nhà nước thu hồi 1 phần diện tích đất, trong đó có 4 cây muồng để làm đường tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột, ông Tiến chấp hành chủ trương, tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Sau đó, cơ quan chức năng đến kiểm đếm 4 cây muồng và theo ông Tiến thì các bên thống nhất để gia đình ông tự khai thác, nhà nước không phải đền bù.

Đến ngày 21.10.2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin đã thuê người tới để cắt hạ 4 cây gỗ muồng. Khi ông Tiến ra hỏi thì nhóm người bỏ về. Chiều cùng ngày, ông Tiến cắt hạ 1 cây rồi chở 1 khúc ra xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) xẻ gỗ về đóng bàn ăn.

Sau đó, ông Tiến được mời lên trụ sở Công an địa bàn làm việc và bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Cho rằng bị oan

Công ty cà phê Việt Đức khẳng định hàng muồng trên bờ lô, giữa vườn cây nhận khoán của ông Tiến và một người khác là tài sản của Công ty.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện: Ngày 21.10.2022, thực hiện hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ban A) tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin đã thuê người cắt hạ 4 cây gỗ muồng để giải phóng mặt bằng xây dựng đường tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột. Cả 4 cây gỗ muồng nói trên đã được Ban A bồi thường cho chủ sử dụng đất là Công ty Cà phê Việt Đức với số tiền hơn 12,6 triệu đồng.

Chiều 21.10.2022, nghĩ rằng số cây muồng trên thuộc sở hữu của mình, ông Tiến ra cắt hạ 1 trong 4 cây muồng, cưa thành 3 khúc. Đến ngày 22.10.2022, ông Tiến thuê 2 người dân vận chuyển 1 khúc ra xưởng cưa tại xã Ea Tiêu xẻ thành 3 tấm để sử dụng. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Tiến tự nguyện bàn giao 3 tấm gỗ xẻ.

Kết quả giám định khúc gỗ muồng có khối lượng hơn 1,2m3 gỗ tròn, có giá trị hơn 2,6 triệu đồng.

Một góc khu vực đất khoán được cơ quan chức năng thu hồi để làm tuyến đường tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung

Kết luận điều tra của Công an còn chỉ ra rằng: Hành vi của bị can Trần Văn Tiến là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu, quản lý tài sản của các cơ quan, ban ngành, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, bị can phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện đồng ý giao nộp tài sản bị chiếm đoạt và công cụ, phương tiện phạm tội để khắc phục hậu quả. Đồng thời, nhận thức pháp luật của bị can về quyền sở hữu, quản lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước bị hạn chế.

Ông Trần Văn Tiến buồn bã nói: "Hàng muồng do gia đình chăm sóc mấy chục năm qua, được các cán bộ thời kỳ nhận giao khoán xác nhận có giấy tờ minh chứng hẳn hoi. Khi bồi thường cho Công ty cà phê Việt Đức, cơ quan chức năng cũng không thông báo cho gia đình biết nếu không tôi không dại gì đi lấy 1 khúc gỗ muồng để bị khởi tố. Tôi thật sự cảm thấy rất oan ức và cần cơ quan chức năng điều tra, làm sáng tỏ thêm vụ việc này vì giá trị cây chỉ hơn 2,6 triệu đồng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn