MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khi không có lương hưu, người già thường thấy tủi thân vì không bằng những người bạn cùng thời. Ảnh: Phương Minh

Người già chạnh lòng khi không có lương hưu

Phương Minh LDO | 09/11/2022 10:47
Lương hưu được xem như sự đảm bảo về mặt tài chính cho người già khi bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Khi không có lương hưu, người già thường thấy tủi thân vì không bằng những người bạn cùng thời có chế độ hưu trí.

Trước đây, bà Trần Thị H (68 tuổi, quê Thanh Hoá) từng là công nhân lâm nghiệp, thời điểm đó, bà H nhận mức lương 56.000 đồng/tháng. Lương thấp, công việc phải xa gia đình, bà H quyết định xin nghỉ việc.

Bà H nhận được tiền hỗ trợ khi nghỉ việc là 6 tháng lương và 30 cân gạo. Bà H cho biết, nếu ở lại làm thêm hơn một năm để đủ 15 năm, bà sẽ có khoản lương hưu khi về già.

"Những người làm cùng với tôi thời đó cố nán lại làm hết 15 năm, bây giờ đã có lương hưu gần 2,7 triệu đồng/tháng. Khi nhìn thấy bạn già đầu tháng cùng nhau đi nhận lương hưu, được gặp gỡ nhau khiến tôi rất chạnh lòng" - bà H nói.

Cả 2 vợ chồng đều không có lương hưu khi về già, bà H phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Bà H có 3 người con, con đầu làm nông nghiệp, chỉ có thể chu cấp cho vợ chồng một ít thực phẩm; 2 cô con gái kinh doanh tự do, khi nào con có đồng dư thì bố mẹ mới được nhờ vả. Những lúc cần sắm đồ dùng có giá trị, bà rất khó mở lời với con.

Không chỉ vậy, tiền của con cái làm ra, dù biếu bố mẹ nhưng bà vẫn không được thoải mái. Còn lương hưu, chính là sự ghi nhận cống hiến qua nhiều năm làm việc.

"Dù sao tiêu tiền do bản thân tự lao động vẫn hạnh phúc hơn. Tôi có tặng cháu bộ quần áo hay quyển sách đều là tiền của bố mẹ của chúng cho, không đồng nào là của mình làm ra, tôi thấy rất buồn" - bà H chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (63 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) vốn là công nhân cơ khí cho doanh nghiệp Nhà nước. Nhớ lại cách đây hơn 10 năm, gia đình gặp biến cố, ông Hoàng phải bán đất ở quê, xin nghỉ việc và rút bảo hiểm xã hội 1 lần để có tiền trang trải.

Giờ đây, khi đồng nghiệp đã bước sang tuổi nghỉ hưu và có chế độ hưu trí, ông Hoàng vẫn phải bán sức lao động bằng công việc chân tay. Hằng ngày, ông Hoàng nhận bốc vác, chở hàng thuê. Công việc này giúp ông kiếm thêm được 250.000 - 300.000 đồng mỗi ngày. Vợ ông là giáo viên, phải nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, lương hưu hiện tại chỉ gần 3 triệu đồng/tháng. 

Có một người con trai duy nhất nhưng ông Hoàng cho biết "không thể trông cậy hết ở con" nên khi đang còn sức khoẻ, ông phải cố gắng làm việc, tích góp cho đến khi không thể lao động.

Ông Hoàng cho biết, ở độ tuổi xế chiều, không có lương hưu là điều khiến ông cảm thấy tủi thân.

Ông cũng cống hiến, đóng bảo hiểm xã hội nhưng vì hoàn cảnh nên không có lương hưu. Đến độ tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, ông vẫn phải sớm hôm làm việc...

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này qua Email: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn