MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của những công nhân, lao động tự do nơi xóm trọ bị ảnh hưởng. Ảnh: Mỹ Ly

Người lao động chật vật trong khu nhà trọ dưới nắng nóng gay gắt

MỸ LY LDO | 10/03/2024 14:22

Nắng nóng gay gắt đã khiến cuộc sống của những công nhân, lao động tự do đang sống trong các xóm trọ bị đảo lộn, nhất là những gia đình có con nhỏ. Theo đó, cuộc sống của họ không thể tách khỏi các thiết bị làm mát như quạt máy, quạt điều hòa…

Chật vật vì cái nóng

Thời tiết nắng nóng làm cuộc mưu sinh của bà Nguyễn Thị Âu - bán vé số dạo (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - càng thêm vất vả. Dưới cái nắng đổ lửa, người phụ nữ này buộc phải gồng mình đi qua khắp các nẻo đường để bán hết vé số rồi mới trở về căn phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông của mình.

Tuy nhiên, khi về đến phòng trọ, thay vì chọn cách nghỉ ngơi lấy lại sức thì việc đầu tiên bà Âu làm là mở cửa, bật quạt và đi ra khỏi phòng: “Ở ngoài đường nóng 5 thì về phòng trọ nóng 10. Vì vậy, về đến là tôi phải mở cửa và bật quạt để phòng bớt nóng rồi mới vào. Dù tốn điện nhưng tôi phải làm vì nếu không sẽ chẳng thể nào ở nổi”.

Bà Âu nói thêm, dù phòng trọ đang thuê có gác nhưng những lúc nắng nóng thế này, căn gác chỉ là nơi chứa đồ chứ không thể ở vì nó chẳng khác nào chiếc lò vi sóng: “Từ lúc thời tiết nắng nóng, tôi đã dọn đồ đạc xuống dưới ngủ. Bởi dù đến tối, trời vẫn rất oi bức, tôi không tài nào yên giấc được”.

Gia đình có 5 người nên nam công nhân Võ Tấn Lực (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phải thuê 2 căn trọ liền kề để tránh bí bách. Tuy nhiên, nắng nóng xuyên suốt những ngày gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của gia đình.

“Chỉ có 1 cửa sổ cộng thêm hơi nóng từ mái tôn hừng hực đổ xuống khiến căn phòng trọ nóng như thiêu đốt. Đi làm về mệt nhiều lúc muốn nghỉ ngơi cũng không ngủ được vì quá oi bức. Nắng nóng không chỉ khiến người lớn như chúng tôi mệt mỏi mà trẻ nhỏ còn khó chịu hơn. Các con tôi chẳng những không chịu ngủ mà còn chán ăn. Với cả gia đình, nắng nóng thế này, uống nước còn ngon hơn được ăn cơm nhiều lần”, nam công nhân bộc bạch.

Tìm nhiều cách tránh nóng

Dưới cái nóng oi bức, các thiết bị làm mát như quạt máy, quạt điều hòa… đã không thể tách khỏi cuộc sống của những gia đình công nhân, lao động tự do nơi xóm trọ.

“Ngày nào bán xong về tôi cũng ngồi nghỉ cho hết mồ hôi rồi đi tắm ngay chứ không thì chịu làm sao được trời nắng nóng này. Ăn cơm, xếp quần áo, rửa bát… không lúc nào tôi tắt quạt nhưng cái nóng cũng không đỡ hơn là bao”, bà Âu nói.

Ngoài việc tắm và lau ướt chân tay giúp dễ chịu, bà Âu phải sắm thêm thùng ủ giữ đá, mỗi ngày mua 1 túi đá to với giá 10.000 đồng, vừa để uống nước, vừa đặt trước quạt làm mát: “Người có điều kiện là lắp điều hòa, mua quạt hơi nước. Còn tôi, thu nhập gói ghém lắm mới vừa đủ trang trải nên chỉ đành làm cách này để chữa cháy, chỉ mong thời tiết nắng nóng sớm qua đi”.

Mở cửa, bật quạt là cách bà Âu làm để giảm bớt cái nóng cho căn phòng trọ của mình trong những ngày này. Ảnh: Mỹ Ly

Thấy các con và mẹ già chật vật vì cái nóng, anh Lực cùng vợ cố gắng “thắt lưng buộc bụng” sắm cho gia đình một chiếc quạt điều hòa. Chiếc quạt này được ưu tiên dùng cho mẹ và các con của anh.

“Tôi và vợ cố chịu thì được, còn mẹ già và các con thì rất khó. Nên lúc đầu, vợ chồng tôi định lắp điều hòa cho 3 bà cháu. Nhưng do kinh tế không đủ cộng thêm giá điện khi lắp đặt điều hòa lại cao, nếu đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt thì tiền điện hàng tháng còn ngang ngửa tiền phòng trọ nên chỉ đành mua một chiếc quạt điều hòa cho mẹ và các con chống cháy qua mấy ngày này”, nam công nhân chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn