MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo ở Phú Yên đau đáu tìm con

Hoài Luân LDO | 30/06/2022 17:55

Phú Yên - Gần 2 tháng trôi qua, sau cuộc gọi từ biệt của cô con gái yêu dấu, người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo ở tỉnh này vẫn đau đáu tìm con qua nhiều kênh khác nhau. Thế nhưng, mọi thứ vẫn như đêm tối mịt mùng, chưa biết đến ngày mai mọi thứ sẽ đi về đâu.

Cuộc gọi cuối cùng

Mấy tháng nay, bà Trần Thị Kim Loan (57 tuổi), trú tại thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên liên tục đăng tải thông tin cầu cứu, tìm kiếm con gái qua mạng xã hội.

Tiếp xúc với chúng tôi cô Loan cho biết, con gái của cô là chị Phan Thị Phương Linh (34 tuổi) là giáo viên mầm non. Một hôm Linh nói với gia đình là đi chơi cùng bạn một lát rồi về nhưng 2 tháng nay vẫn “biệt vô âm tín”.

Hình ảnh Phan Thị Phương Linh trước khi rời nhà đi.

Theo cô Loan, khoảng 2 tháng trước, Linh có quen 1 người tên Luân (SN 1990), nói là ở tỉnh Gia Lai qua mạng xã hội. Người này từ tự xưng mình là Công an đang công tác tại tỉnh Gia Lai.

Quá trình quen biết, người này liên tục gửi những hình ảnh như: Mũ Công an, súng, còng số 8… kèm theo những lời thề thốt để khẳng định mình là Công an.

Trải qua gần 2 tháng  trò chuyện, ngày 8.5, chị Linh nói với gia đình là đi cà phê cùng bạn một lát sẽ về. Thế nhưng, đến tối mịt, gia đình nhận được điện thoại của chị Linh gọi về nói là đang ở Gia Lai vì có việc, khi nào về con sẽ kể lại cho mẹ nghe.

Đến tối 9.5, chị Linh gọi video về cho mẹ để nói lời từ biệt với nội dung hết sức chua chát: “Mẹ ơi, bây giờ con về không được, con đang ở trên núi sâu lắm, điện thoại con hết pin nên con gọi mẹ đây là lần cuối”.

Lo lắng về chuyện chẳng lành

Qua màn hình điện thoại khi đang nói chuyện với con, cô Loan thấy một người nào đó bịt miệng khống chế chị Linh. Lúc này cô Loan liền la lớn nhưng chỉ nghe thấy một tiếng bốp (tiếng điện thoại rơi) vọng lại từ điện thoại của con mình. Từ đó đến nay, gia đình cô Loan không tài nào liên lạc được với chị Linh nữa.  

Sau cuộc gọi từ biệt của con, cô Loan liền đến cơ quan Công an các cấp để trình để trình báo sự việc. Mặt khác, cô Loan cũng tích cực nhờ các trang mạng xã hội nhờ đăng thông tin tìm kiếm con gái.

Khoảng 1 tháng sau khi các thông tin truy tìm được đăng tải trên các trang mạng xã hội, ngày 14.6, chị Linh có gọi cho chị Nguyễn Ngọc Bích (hàng xóm chị Linh). Lúc này chị Linh nhờ chị Bích nói với mẹ mình là phải gỡ thông tin tìm kiếm xuống thì mới về được.

“Linh có gọi điện thoại về cho tôi nói là gỡ giúp bài tìm kiếm xuống thì Linh mới về được. Linh nói chuyện không giống như bình thường, cứ nhắc đi nhắc lại việc gỡ bài tìm kiếm Linh xuống” – chị Bích nhớ lại.

Tiếp nhận thông tin từ gia đình cô Loan, PV Báo Lao Động có buổi làm việc với Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên về sự việc trên. Đại diện Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận, đã tiếp nhận đơn trình báo tìm kiếm con của gia đình cô Loan ngay từ đầu sự việc xảy ra.

"Sau khi thụ lý hồ sơ, Công an huyện Phú Hòa đã gửi thông báo đến các địa phương để tìm kiếm chị Phan Thị Phương Linh nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới, hiện Công an huyện Phú Hòa vẫn đang tiếp tục điều tra và tìm kiếm chị Linh" - vị đại diện này cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn