MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Jerems Gigimix Dev, 40 tuổi đến từ Pháp rất thích Tết Việt khi được tham gia những buổi tiệc và dành thời gian nghỉ ngơi cùng bạn bè. Ảnh: NVCC

Người nước ngoài hào hứng và thấy ấm áp khi đón Tết Việt

THUỲ TRANG - ĐÌNH DŨNG LDO | 12/02/2021 12:30

Ở lại Việt Nam vào đúng dịp Tết Nguyên đán hay còn gọi là Tết cổ truyền của người Việt, nhiều người nước ngoài từng nghĩ sẽ rất cô đơn. Thế nhưng, được bạn bè Việt Nam mời về nhà ăn Tết, thưởng thức ẩm thực ngày Tết đã khiến họ nhận được sự ấm áp, tình cảm chân thành và thêm yêu mến đất nước Việt Nam.

Tết Việt rất ấm áp

“Ấm áp, vui vẻ và chân thành” là cảm nhận của chàng trai 38 tuổi, Edwin Merino đến từ Califonia, Hoa Kỳ sau năm đầu tiên trải nghiệm cái Tết ở Đà Nẵng.

4 năm ở Việt Nam, Edwin Merino cho biết bản thân thường dành thời gian Tết để đi du lịch. Cho đến dịp Tết năm ngoái, lần đầu tiên anh chọn Đà Nẵng đón Tết và đã có trải nghiệm đặc biệt khi cùng đón Tết với một gia đình người bạn địa phương.

Thời điểm đó, anh không biết tiếng Việt, không hiểu văn hóa Việt và cứ ngỡ mình sẽ đón một cái Tết xa nhà trong nỗi cô đơn. Tuy nhiên, những người bạn mới quen tại Đà Nẵng đã rất thân thiện mời anh về nhà cùng đón Tết cổ truyền.

Ăn Tết Việt Nam tại Đà Nẵng, anh Edwin nhận được tình cảm ấp áp của bạn bè. Ảnh NVCC

Rồi anh cùng với các thành viên trong gia đình đi lễ chùa, thưởng thức các món ăn truyền thống, đi chúc Tết. Chừng ấy thôi cũng đủ để anh cảm nhận được trọn vẹn không khí Tết ở Việt Nam. Cũng trong lần đầu tiên đón Tết Việt, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là được cùng mọi người quây quần bên bếp lửa chờ bánh chưng chín vào đêm 30 Tết.

“Đó là một cảm xúc thật khác lạ so với những chuyến du lịch trước đây, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi thích nhất là khoác trên mình chiếc áo dài rực rỡ để dạo bước, du xuân cùng bạn bè. Tết thật khác lạ, không ồn ào, xô bồ mà thay vào đó là một không gian ấm áp” - Edwin Merino chia sẻ.

Năm 2021, do dịch bệnh COVID-19, Edwin Merino không thể về để đón giáng sinh và năm mới cùng gia đình nhưng anh cho biết bản thân may mắn khi được đón Tết ở đây. “Việt Nam đã làm rất tốt để ngăn chặn đại dịch để mọi người có thể đón Tết một cách vui vẻ và an toàn, thế giới nên nhìn vào Việt Nam và học cách đối phó với đại dịch” - Edwin Merino nói.

Tết giúp mọi người nghỉ ngơi, gắn kết nhau hơn

Cũng như Edwin Merino, anh Jerems Gigimix Dev, 40 tuổi đến từ Pháp cũng vì công việc nên thường xuyên ăn Tết Việt. Trước đây khi mới đến Việt Nam, anh và nhiều người nước ngoài cũng không quen với việc “đón năm mới” lần 2 của người Việt. Tuy nhiên, đến năm thứ 6 ở lại Việt Nam ăn Tết, anh Jerems Gigimix Dev lại vô cùng thích thú.

“Tết là khoản thời gian mọi người luôn vui vẻ, không suy nghĩ về công việc hay tiền bạc. Mọi gia đình đều dành những lời chúc, thời gian cho nhau và tổ chức những bữa tiệc. Tôi cảm thấy rất vui khi được tham dự với họ và tôi rất thích những món ăn truyền thống ngày Tết như bánh Tét, bánh Chưng, mứt…. Thời điểm này phố phường cũng rất yên tĩnh và sạch sẽ, tôi có thể đi dạo chơi thoải mái” – anh Jerems Gigimix Dev Nói

Khác với Edwin Merino hay Jerems Gigimix Dev, năm 2021 là năm đầu tiên mà anh João Pereira 22 tuổi, đến từ Bồ Đào Nha đón Tết ở Việt Nam. Anh rất hào hứng khi được nghe bạn bè Việt Nam kể về phong tục lì xì may mắn đầu năm, đi chúc Tết...

Năm 2021 là năm đầu tiên anh João ăn Tết Việt nên đang rất hào hứng. Ảnh: NCCC

Anh João chia sẻ, anh thấy mọi ngóc ngách của Đà Nẵng đều được trang hoàng sinh động, rực rỡ hơn. Là một du học sinh theo diện trao đổi, giao lưu, João nói, Tết cổ truyền có thể sẽ giúp cho anh hiểu hơn về con người nơi đây, là cầu nối gắn kết tình cảm giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau, góp phần tạo nên một dấu ấn đặc biệt mà anh sắp được trải nghiệm.

Vậy là, dù vì công việc hay bị mắc kẹt lại tại Việt Nam vì dịch COVID-19 thì nhiều người bạn nước ngoài vẫn cảm nhận được những tình cảm ấp áp, thậm chí là hào hứng khi cùng đón những ngày Tết cổ truyền tại Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn