MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người nước ngoài sống tại Việt Nam nghĩ gì về Tết Nguyên đán?

Bảo Hân LDO | 20/01/2023 07:28
Đến từ những nền văn hoá khác nhau, khi sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều người nước ngoài cảm thấy nhiều điều thú vị của Tết Nguyên đán. Ngoài ra, họ cũng phải trải qua những tình huống khó xử khi bị hỏi về tiền lương, về tuổi… 

Anh Neal Saint (người Jamaica, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội) đã ở Việt Nam nhiều năm nay. Anh lấy vợ người Việt Nam, cả gia đình cư trú tại một chung cư thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Định cư ở Việt Nam đã lâu, nhưng mỗi lần đón Tết, anh đều có cảm giác mới mẻ.  

Hỏi về kế hoạch đón Tết Nguyên đán của mình, anh Neal Saint cho biết, vào ngày 19.1, anh về quê vợ ở Hải Dương. “Về quê ở Hải Dương, tôi thăm hỏi họ hàng nhà vợ, được thưởng thức bánh chưng, chụp ảnh, nghỉ ngơi cùng với gia đình bên vợ, rồi sau đó 3 - 4 ngày, tôi trở về Hà Nội” - anh Neal Saint nói.  

Chia sẻ về điều anh không cảm thấy thoải mái trong dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam, giáo viên tiếng Anh này cho biết: Không chỉ trong dịp Tết mà cả ngày thường, nhiều người hay hỏi anh về lương tháng, nhưng anh hay trả lời với người hỏi là anh không thể nói vì đó là điều bí mật, thuộc về thông tin cá nhân.  

“Đối với người nước ngoài, không nên hỏi về lương, nhưng ở Việt Nam, nhiều người vẫn hay hỏi về vấn đề này. Mọi người còn hỏi về tuổi của tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy không thoải mái lắm về những câu hỏi này, nhưng sau 10 năm sống ở Việt Nam, tôi đã cảm thấy… bình thường” - anh Neal Saint chia sẻ. 

Anh Neal Saint đã có 10 năm sống ở Việt Nam. Ảnh: NVCC 

Ngoài ra, chàng rể Tây này còn chia sẻ một điều… tế nhị khi về quê vợ đón Tết.

“Làm việc cả năm rồi, nên tôi chỉ muốn nghỉ ngơi trong dịp Tết. Những ngày này tôi chỉ muốn được ăn và ngủ, được thư giãn. Nhưng thi thoảng, tôi bị mọi người đánh thức dậy sớm – tôi không thích điều này chút nào” - anh Neal Saint nói.  

Còn anh Paul (quốc tịch Ireland) đã có 5 năm sống và làm việc tại Hà Nội. Trải qua nhiều lần đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam, anh cảm nhận nhiều sự thú vị.

“Một trong những điều tôi thấy thú vị là trong dịp nghỉ Tết này, mọi người hay ngồi ăn lẩu với nhau. Ngoài ra, mọi người còn hay mua các loại cây hoa như hoa đào và cây quất về trang trí ngôi nhà của mình. Tôi thấy thích cả 2 loại cây này” – giáo viên người nước ngoài tại một trường học trên địa bàn Hà Nội này chia sẻ.  

Theo anh Paul, ở nhiều nơi, anh thấy sự phai nhạt của truyền thống; còn ở Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán thể hiện rất rõ truyền thống lâu đời của đất nước. Anh Paul cho rằng, cần giữ gìn nét văn hoá truyền thống này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn