MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực xảy ra tai nạn thuộc cây số 26, quốc lộ 91, hướng từ Long Xuyên về Cần Thơ.

Người tố cáo bị đe dọa

CAO HÙNG LDO | 08/04/2016 08:34
Ngày 25.11.2015, báo Lao Động đăng bài: “Hậu Giang: Trung tá công an bị tố trục lợi tiền bảo hiểm”. Nội dung bài báo phản ánh bà Trần Thị Lê A (thường trú ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có đơn gửi Công an tỉnh Hậu Giang, tố cáo trung tá Bùi Minh Thắng (công tác tại Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hậu Giang) đã có hành vi trục lợi gần 350 triệu đồng tiền bảo hiểm, từ vụ tai nạn ôtô do ông Thắng lái xe sau khi uống bia, rượu, xảy ra vào cuối tháng 11.2012… Sau bài báo, cơ quan luật pháp vào cuộc xác minh. Vụ việc chưa đưa ra kết luận chính thức, thì mới đây, bà Lê A đã cầu cứu cơ quan chức năng, vì bị khủng bố tinh thần thường xuyên và bị dọa… giết qua tin nhắn trên điện thoại.

Liên tục bị đe dọa

Theo bà Lê A, ngày 28.3 bà liên tục nhận được tin nhắn (từ số điện thoại 09862497xx) có nội dung đe dọa. Lúc 1h32, ngày 28.3, số máy này nhắn tin: “Ghét tôi thì chị có ngon tìm tôi nè, tôi sẵn sàng tiếp, chị không cần đi rêu rao là tại tôi mà chị mới quậy, nếu vậy là chị ghen với tôi à, chị không đủ tư cách đấu với tôi đâu. Tôi còn nghe chị nói tới tôi lần nữa thì chị đừng trách tôi nhé, tôi tới nhà chị quậy một trận cho chị biết, mà chắc chị đâu có biết nhục là gì đúng không? Chị chạy xe ngoài đường cẩn thận nhé!”. Bà Lê A hoảng loạn, không hiểu căn nguyên nào xuất hiện tin nhắn trên, thì 10h18 phút cùng ngày, số điện thoại trên tiếp tục gửi tin nhắn: “Chào buổi sáng! Tối qua ngủ ngon không chị? Tôi tính không nói tới chị nữa, vì chị đã quá thê thảm rồi, tôi cũng thấy chị tội nghiệp, anh T kêu tôi nói với chị lúc này có cần tiền không qua anh cho mượn chứ đi ăn bún có 10k (10 ngàn đồng - PV) một tô, khám bệnh thì không có tiền mua thuốc, anh nói vậy mà khoe là đại gia, có cái vỏ mà không có ruột”. Kế đó, vào khoảng 16h19 cùng ngày, bà Lê A lại nhận được tin nhắn đe dọa: “Chị đâu muốn được yên thân nên mới thách thức tôi, gặp ai cũng nói tại tôi mà chị quậy, chị không hại được anh T chắc chị ôm hận phải không? Vậy bác Sáu làm gì chị mà chị cũng quậy? Ngày nào một tiếng cũng cha hai tiếng cũng cha, bây giờ trở mặt”. Qua tin nhắn trên, bà Lê A xác định được số điện thoại nhắn các tin nhắn đe dọa là của một người tên X.H - bạn của trung tá Bùi Minh Thắng.

Đề nghị điều tra, làm rõ

Như báo Lao Động đã đưa tin, vào rạng sáng 27.11.2012, sau khi uống rượu, bia tại một đám giỗ, ông Bùi Minh Thắng đã lái chiếc ôtô Camry 95L-8888 (do ông Bùi Hoàng Bào - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cha ông Thắng - đứng tên) về nhà. Tới địa bàn huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, do không làm chủ được tốc độ, xử lý kém, nên chiếc xe 95L-8888 lao xuống sông Cần Thơ Bé.

Sau đó, cha con ông Thắng đã để cho bà Trần Thị Lê A “đóng vai”, thay thế ông Thắng - bà A tự nhận với cơ quan chức năng rằng chính bà A lái xe lao xuống sông, chứ không phải ông Thắng. Nhờ vậy, qua mặt được Cty bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang, chủ xe là ông Bùi Hoàng Bào đã nhận được trên 343 triệu đồng bồi thường. Vụ việc tưởng được giấu kín, nhưng sau 3 năm, vào 10.2015, bà Trần Thị Lê A đã tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi tiền bảo hiểm của cha con ông Bùi Minh Thắng. Cơ quan chức năng vào cuộc, ông Thắng đã thừa nhận chính ông Thắng lái xe trong tình trạng có uống rượu, bia và gây ra tai nạn giao thông. Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) đã ra văn bản, thể hiện quan điểm với tư cách là bị hại trong vụ trục lợi tiền bảo hiểm trên. Theo BHBV, là đã “xác định được ông Bùi Minh Thắng đã làm sai lệch thông tin trong hồ sơ tai nạn; điều này gây phức tạp và làm tăng chi phí cho việc xác minh thu thập hồ sơ, trong quá trình xem xét giải quyết bồi thường”.

Nếu chủ xe 95L - 8888 là ông Bùi Hoàng Bào không tự nguyện thỏa thuận chuyển trả số tiền trục lợi cho BHBV, thì BHBV sẽ thông qua các cơ quan chức năng hoặc tòa án để thu hồi số tiền bảo hiểm đã bị cha con ông Bùi Minh Thắng trục lợi về cho Nhà nước. Trong khi đó, cho đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có kết luận chính thức vụ việc này để trả lời cho người tố cáo là bà Trần Thị Lê A.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn