MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người trẻ đam mê hoạt động xã hội ngoài giờ làm việc

Phương Thảo LDO | 07/03/2023 11:36

Ban ngày đi làm, đến tối về lại tất bật với việc hoạt động xã hội - đây là vừa là đam mê, vừa là niềm vui ngoài giờ làm với nhiều bạn trẻ.

Gắn bó với Câu lạc bộ (CLB) Ngày mai tươi sáng ACE từ những năm đầu thành lập - anh Phùng Đức Thịnh (sinh năm 1998) một trong những thành viên kỳ cựu và là người anh mẫu mực được nhiều thế hệ trong ACE yêu mến và ngưỡng mộ.

 Anh Thịnh (đứng đầu tiên từ phải sang) gắn bó với CLB ACE được 8 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

CLB ACE được thành lập với mục đích dạy học miễn phí cho các em ở làng trẻ SOS và những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở một số phường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh việc đi làm, anh Thịnh hiện vẫn đều đặn duy trì công việc dạy học tại làng trẻ và tham gia tích cực các hoạt động khác của ACE. Chia sẻ về quá trình hoạt động tình nguyện của mình, anh Thịnh hiện đã hoạt động tại CLB ACE ngót nghét 8 năm.

Anh Thịnh cho biết, vì làm việc theo giờ hành chính nên anh sẽ dành hầu hết thời gian buổi tối cho các em nhỏ trong làng và trở về là thành viên của ACE. 

Với lịch trình này, ngày nào anh Thịnh cũng bắt đầu đi làm từ 7h sáng đến 10h đêm, chưa kể sẽ có ngày bận rộn với những lần họp CLB đến 11h đêm mới trở về phòng.

“Mỗi lần về nhà, tôi cảm thấy rất mệt, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Không tránh khỏi những lúc muốn nghỉ ngơi 1,2 hôm nhưng tôi sợ mấy đứa nhỏ thấy tôi nghỉ thì học theo thói xấu, cũng nghỉ học theo, nghĩ vậy nên lại cố thêm chút” - anh Thịnh kể lại.

Để cân bằng thời gian dành cho việc đi làm và hoạt động ở tổ chức, theo anh Thịnh, yếu tố quan trọng nhất là phải rạch ròi giữa hai công việc. Trong giờ hành chính, anh Thịnh chỉ tập trung giải quyết việc của công ty, ngoài giờ làm, anh Thịnh sẽ dành hết nhiệt huyết cho các em nhỏ ở ACE.

Với vai trò là quản trị viên của thư viện cộng đồng D Free Book - thư viện cộng đồng cho mượn sách miễn phí, anh Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1998) tham gia quản lý công việc của thư viện bất kỳ thời gian rảnh rỗi trong ngày, ngoài giờ làm việc và không nhận lương.

Anh Nguyễn Thành Nam đã có gần 2 năm trở thành quản trị viên của thư viện D Free Book. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chàng trai với nụ cười tươi rói vẫn đảm đương tốt việc phát triển hoạt động của thư viện D Free Book sau khi hoàn thành công việc hàng ngày trên công ty.

Bởi đối với Nguyễn Thành Nam, đến với thư viện, xử lý những vấn đề còn tồn đọng và dành chút thời gian đọc sách chính là niềm vui cuối ngày, khiến anh cảm thấy thư giãn hơn sau hàng tiếng làm việc trên công ty.

Về cơ duyên trở thành một phần của D Free Book, anh Nam bật mí: "Tôi tìm đến thư viện như một nơi để chữa lành sau năm 2020 thật tồi tệ. Bây giờ, tôi vẫn ở lại đây, không chỉ để trả ơn cho thư viện mà còn là vì muốn trở thành một phần của thư viện”.

Có lẽ đối với anh Nam mà nói, hoạt động này không chỉ đơn giản là niềm vui ngoài giờ làm, đó là sự gắn bó sâu sắc giữa cái tâm làm tình nguyện và kết quả anh đã làm được: đưa thư viện D Free Book tới gần hơn với cộng đồng yêu sách.

Chị Thanh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang hoạt động tại Tổ chức bảo vệ môi trường Green Life cho biết - người trẻ đi làm mong muốn hoạt động tình nguyện hãy nên tìm cách cân bằng giữa hai việc, như thế mới thể hiện rõ sự đam mê hoạt động xã hội.

Không quá quan trọng lý do vì sao đã đi làm rồi mà vẫn hoạt động tại Green Life để nhường “sân” cho thế hệ sau thể hiện, chị Thanh Mai nghĩ đơn giản, chị yêu thích môi trường trẻ trung, năng động của các bạn sinh viên, đồng thời chị càng ở lại lâu thì càng được học hỏi nhiều từ các thành viên khác của tổ chức.

Chị Mai bày tỏ: "Tôi không thích quan điểm hoạt động xã hội để cống hiến, cho đi lắm. Vì với tôi, đây là hoạt động đem lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu và nuôi dưỡng tâm hồn mình luôn tươi trẻ, hạnh phúc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn