Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nhà văn hóa xã Hồng Lĩnh (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xây dựng chưa hoàn thiện nhưng lại để không nhiều năm, gây lãng phí.
Sáng 30.8, ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhà văn hóa này có vị trí ngay mặt đường quốc lộ 39, phía bên ngoài cỏ mọc um tùm. Khuôn viên bên trong nhà văn hóa rộng rãi nhưng lại trong tình trạng thi công dở dang, hệ thống cửa chưa được lắp. Dọc hành lang và phía bên trong nhà văn hóa nhếch nhác, thậm chí phân bò khô trải đầy nền,...
Theo người dân địa phương, nhà văn hóa xã Hồng Lĩnh bị bỏ không như vậy từ nhiều năm nay.
"Do bỏ không nên trời mưa, nắng nhiều người dân mang bò vào buộc tạm, gây mất vệ sinh. Bên ngoài, nhiều vị trí người dân tận dụng trồng rau để cỏ không mọc um tùm. Đáng nói, nhà văn hóa xã tôi đang sử dụng đã bị xuống cấp nhưng nhà văn hóa mới chưa làm xong đã để không nhiều như vậy, rất lãng phí", ông Trần Văn Bình (tên đã thay đổi) xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà cho hay.
Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Bùi Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh (huyện Hưng Hà) cho biết, nhà văn hóa mới của xã được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.700m2. Đây là nhà văn hóa có quy mô rộng, được xây dựng từ ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa nhưng đến năm 2018, do nhà thầu bỏ dở nên đã dừng thi công. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương đang làm việc với nhà thầu hoàn tất thủ tục, bàn giao lại cho địa phương để có hướng xử lý sớm nhất.