MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô: Bẩn thỉu và biến tướng

Doãn Kiên LDO | 13/10/2016 14:04
Dạo qua một lượt nhà vệ sinh công cộng ở khu vực trung tâm TP Hà Nội, chúng tôi thấy góc chợ Đồng Xuân đã có tiến bộ khi các hàng quán trước đây không còn bày bán ở phía trước. Tuy nhiên, chiếm lĩnh không gian xung quanh vẫn là cánh lái xe ôm.

Nhà vệ sinh công cộng góc chợ Đồng Xuân đã không còn hàng ăn bên cạnh.

Còn nhà vệ sinh công cộng cách cổng Bệnh viện Việt Đức không xa từ lâu đã biến thành bãi gửi xe. Tại thời điểm chụp ảnh, hàng chục chiếc xe máy được nhân viên vệ sinh nhận trông với giá mỗi chiếc là 5.000 đồng. Bên ngoài nhìn hiện đại, sạch sẽ nhưng vào bên trong các thiết bị đều cáu bẩn, hư hỏng…

Nhà vệ sinh chung bãi gửi xe. 

Một người phụ nữ đang thu tiền khách đi vệ sinh. 

 

 Các thiết bị bên trong không tương xứng, cáu bẩn, xuống cấp.

Một nhà vệ sinh công cộng khác trên đường Ngọc Khánh, Nguyễn Chí Thanh trở thành quán bán nước.

 

 Một quán nước chè ngay gần nhà vệ sinh.

Có những người khi có nhu cầu đi vệ sinh cá nhân nhưng thật trớ trêu là khi đến nơi thì cửa nhà vệ sinh công cộng trên đường Hồ Đắc Di trong tình trạng “cửa đóng then cài”, đành bấm bụng chạy đi tìm nơi khác.

 

Nhà vệ sinh công cộng trên Hồ Đắc Di trong tình trạng khoá cửa vào buổi trưa. 

Qua tìm hiểu, hầu hết các nhà vệ sinh công cộng đều được công ty môi trường thành phố tăng cường lau, chùi, cọ rửa và giải toả việc lấn chiếm bán hàng ăn uống xung quanh. Tuy nhiên, thiết bị bên trong đều không đáp ứng với sự tin tưởng của mọi người đối với các công trình công cộng ở trung tâm thủ đô - một thành phố hiện đại nhất nhì cả nước.

Công nhân công ty môi trường đang tẩy rửa nhà vệ sinh công cộng gần Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn