MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhật ký trong khu cách ly: Khi tiếng ồn còn đáng sợ hơn COVID-19

Thiều Trang LDO | 13/01/2022 18:41

Mới hôm qua, tâm trạng F0 chúng tôi còn khoan khoái, tinh thần vững vàng và vui tươi chờ ngày rời khu cách ly. Đến hôm nay, ăn cơm không ngon, ngủ không yên giấc, nhiều người trở nên cáu gắt và bỗng dưng mất tinh thần vì tiếng ồn.

Sớm tinh mơ, tôi bị đánh thức bởi tiếng động cơ khô khốc, tiếng khoan đục từ ngoài cửa vọng vào. Đầu tôi nặng trịch, vai gáy ê ẩm và bỗng dưng... mất tinh thần. Lúc này, đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng.

6 giờ 45, tiếng ồn mỗi lúc một rõ khiến F0 chúng tôi co rúm, có người tức tối lấy tay bịt 2 tai. Không thể chịu nổi, tôi bật dậy lúc 7 giờ, lúc này, tiếng động cơ của đủ loại phương tiện giao thông, tiếng đục đường, khoan tường, tiếng va đập kim loại vón cục, rủ nhau tạo thành tảng tiếng ồn nặng trịch, đâm xuyên qua tường, qua cửa kính và xộc tới tai tôi. Khó chịu, bứt rứt là tâm trạng của tôi vào sớm tinh mơ.

Chưa dừng lại ở đó, cường độ tiếng ồn tăng theo nhịp và đi kèm độ rung như "trêu ngươi" thính giác. Tôi nhoài người ra ban công để tìm nguồn của luồng âm thanh chát chúa nhưng không thấy bất cứ một công trình, khu sản xuất hay đoạn đường nào đang được sửa chữa. Chứng tỏ, âm thanh vọng lại từ xa, nhưng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của F0 chúng tôi đang được điều trị tại Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Gần 12 giờ trưa tiếng ồn giảm bớt, tôi mở hé cửa ban công để đón không khí vào phòng, tránh bí bách cho tất cả mọi người. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. 13 giờ, ăn cơm xong, chúng tôi chuẩn bị nghỉ trưa thì bắt đầu xuất hiện tiếng búa máy dồn dập, tiếng sắt thép va đập,... tất cả âm thanh tiếp tục dội thẳng vào căn phòng nhỏ trên tầng 7. Chúng tôi nhìn nhau bất lực...

Xung quanh khu cách ly là khu dân cư.

Không chỉ tôi, chị cùng phòng cách ly và những F0 xung quanh cũng bị tiếng ồn làm phiền. Mọi người buộc phải đóng kín cửa để giảm tiếng ồn, nhưng lại khiến phòng cách ly trở nên bí bách, thiếu không khí. Điều này khiến F0 đang "dưỡng thương" ủ dột và đầy mệt mỏi.

Mới hôm qua, tâm trạng F0 chúng tôi còn khoan khoái, tinh thần vững vàng và vui tươi chờ ngày tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi còn ao ước mang không gian yên bình nơi đây về nhà. Hôm nay, chúng tôi ăn cơm không ngon, ngủ không yên giấc, nhiều người trở nên cáu gắt và bỗng dưng... mất tinh thần.

F0 cảm thấy mệt mỏi vì bị tiếng ồn làm phiền.

"Thật sự không thể chịu đựng được không khí của ngày hôm nay. Nếu tối nay, ngày mai tình trạng này còn tiếp diễn, con virus quái ác sẽ sợ hãi và biến mất, còn tôi sẽ phát ốm vì tiếng ồn. Thật sự rất ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng" - chị H. A (Dịch Vọng, Cầu Giấy) nói với tôi.

Trên thực tế, tiếng ồn mà chúng tôi phải hứng chịu tại khu cách ly thuộc Kí túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ là những âm thanh ở ngõ nhỏ, phố nhỏ, vậy ở những con phố lớn của Hà Nội sẽ thế nào? Người dân đã và đang đối diện với tiếng ồn - kẻ sát nhân giấu mặt ra sao? Thật đáng sợ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn