MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhật ký trong khu cách ly: Tôi đã "hạ gục" COVID-19!

Thiều Trang LDO | 15/01/2022 18:58
Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly. Cảm ơn vì không bỏ rơi F0 chúng tôi...

22 giờ 17 phút ngày 14.1, tôi nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ Trung tâm thu dung, điều trị COVID-19 quận Cầu Giấy. Vậy là trải qua 10 ngày chiến đấu với con virus quái ác, tôi đã chiến thắng!

Điều khiến tôi vui mừng hơn là 41 thành viên còn lại trong danh sách xét nghiệm PCR cùng tôi đều nhận kết quả âm tính. Lúc này, không khí trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói, chúc mừng vang khắp hành lang khiến niềm vui tràn vào căn phòng nhỏ. Tôi và chị cùng phòng nhìn nhau cười giòn tan, vậy là chúng tôi đã hạ gục con virus quái ác và sắp được tái hòa nhập cộng đồng.

Sáng sớm ngày 15.1, "cựu F0" chúng tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Chúng tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tập thể dục nhẹ nhàng và bắt đầu vệ sinh phòng cách ly, trả lại hiện trạng như lúc đầu.

Ăn xong bữa cơm trưa, đồng hồ đã điểm 13 giờ, chúng tôi lau dọn phòng lần cuối, gấp gọn chăn gối, đóng hết các cửa và tắt điện. 14 giờ 30 chuyến xe đầu tiên xuất phát, 15 giờ chuyến xe thứ 2 mở cửa đón công dân. 15 giờ 30, tôi lên chuyến xe thứ 3 và rời khu cách ly...

Chúng tôi hoàn thành cách ly và trở về nhà.

Ngồi trên xe cứu thương, tôi không còn nghe thấy tiếng còi hú, càng không nghe tiếng ho khan như ngày mới vào. Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện và nhận được những lời hỏi han chân thành. Chúng tôi vui vẻ nói với nhau về tình hình sức khỏe hiện tại, cười giòn tan khi biết có cặp đôi đã nảy nở tình yêu trong khu cách ly, cười phá lên khi tự phong mình là "cựu F0". Và chúng tôi lạc quan khi nghĩ về ngày mai.

Chúng tôi hứa với nhau sẽ không gặp lại với danh nghĩa là F0, càng không gặp lại trong khu cách ly. Tất cả đều hẹn một mai khi Hà Nội khỏe mạnh sẽ gặp lại và hàn huyên chuyện cũ.

Khu cách ly đã xa dần tầm mắt, vậy là tôi đã ở đó 8 ngày, trải qua đủ mọi khía cạnh của hỉ, nộ, ái, ố. Tôi không luyến tiếc nơi đây, nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Cảm ơn vì đã ngày đêm vắt cạn sức lực để chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho F0 chúng tôi; cảm ơn vì đã cặm cụi ngày đêm dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn tạo môi trường an toàn nhất trong khu cách ly; cảm ơn vì đã tận tụy chuyển những suất cơm dinh dưỡng đến chúng tôi đúng giờ, đúng giấc; cảm ơn vì đã không cáu gắt, cảm ơn vì không bỏ rơi F0 chúng tôi...

Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tại khu cách ly.

Sau tất cả, tôi muốn gửi lời nhắn đến tất cả mọi người, hãy tuân thủ nguyên tắc 5K, hãy bảo vệ mình và những người xung quanh.

Nếu chẳng may nhiễm COVID-19 hãy giữ gìn cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh, ngủ ngon giấc, ăn đúng bữa và tập thể dục thường xuyên. Đặc biệt, hãy giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và nhìn nhận việc cách ly, điều trị theo góc độ tích cực. Bởi đó là cách một cô gái cao 1m58 nặng 39kg "hạ gục" COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn