MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Huỳnh Văn Sang đứng trước khu nhà trọ của mình. Ảnh: Đặng Đức

Nhiều chủ nhà sẻ chia sự khó khăn với người thuê trọ

Đặng Đức LDO | 22/07/2021 15:17

Trong giai đoạn nhiều tỉnh, thành phía Nam đang căng mình để chống dịch COVID-19, có không ít chủ nhà trọ với tấm lòng bao dung, với tình tương thân tương ái đã sẻ chia sự khó khăn với người thuê trọ, bằng hình thức giảm, miễn tiền thuê và tặng nhu yếu phẩm cho người thuê trọ.

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cuộc sống của sinh viên, công nhân, người lao động nghèo phải thuê trọ ở nhiều tỉnh, thành rơi vào tình cảnh chật vật, khó khăn.

Anh Huỳnh Văn Sang, địa chỉ tại 219 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, chủ nhân của hơn 20 phòng trọ, là một trong những người có tấm lòng nhân ái, đã chung tay cùng cộng đồng, khi vợ chồng anh sẻ chia sự khó khăn với người phải sống trong cảnh thuê trọ.

Anh Sang cho hay: “Người đi thuê nhà trọ đều rất khó khăn khi họ phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày, rồi thoắt cái đã phải lo chạy vạy để đóng tiền trọ hàng tháng. Khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống của họ càng trăm bề khó khăn. Chính vì vậy mà các phòng trọ của nhà tôi, người thuê đều được giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi tháng, tùy các đối tượng và thời điểm bùng phát dịch…”.

Không chỉ những tháng gần đây của năm 2021, mà trong giai đoạn những tháng đầu năm 2020, lúc dịch COVID-19 bắt đầu khởi phát, vợ chồng anh Sang cũng đã giảm tiền cho người thuê.

Tương tự, khi các giai đoạn dịch bùng phát, người thuê trọ gặp khó khăn, chị Loan, chủ nhà trọ tại hẻm 58 đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, đều giúp đỡ bằng hình thức vừa giảm chút tiền nhà, vừa mua tặng cho họ gạo, mì tôm, dầu ăn…

Chị Loan bảo rằng mình không có tiền nhiều để đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia, nhưng sẻ chia bớt chút khó khăn trực tiếp với những người thuê trọ sống tại nhà mình, chị cũng thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm.…

Chị Loan - chủ của những căn phòng trọ tại phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức.

Trong giai đoạn dịch bệnh như thế này, ngoài nhiều chủ nhà giảm tiền phòng, hỗ trợ gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm cho người đi thuê trọ, thì còn có một số trường hợp có “tấm lòng nhân ái” sẵn sàng miễn phí toàn bộ tiền trọ hàng tháng để hỗ trợ người thuê.

Hẳn những người thường xuyên đọc báo còn nhớ tới một trường hợp, đó là chị Đoàn Thùy Dương, 47 tuổi, ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chủ của khu trọ lên tới 80 phòng, khi giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 những tháng đầu năm 2020, chị đã miễn toàn bộ tiền phòng trong 2 tháng 4 và 5, với tổng số tiền lên tới hơn 200 triệu, cho người thuê chủ yếu là công nhân, người bán vé số, chạy xe ôm.

Với tấm lòng của chị Dương như vậy, rất nhiều người lao động nghèo thuê sống trong khu trọ của nhà chị đã mừng vui khôn xiết, cảm kích, cảm động đến rưng rưng nước mắt. Năm nay, theo một số người trọ tại nhà chị Dương kể thì chủ khu trọ có tấm lòng nhân ái này vẫn duy trì việc giảm tiền trọ ở những thời khắc dịch nhẹ, còn những tháng dịch bùng phát mạnh như hiện tại chị Dương lại miễn tiền nhà cho người thuê trọ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn