MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người chồng đớn đau khi vợ - sản phụ ở xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh sáng 12.10. Ảnh: P.L

Những cái chết do sơ ý trong mưa lũ là sự đánh đổi quá lớn

Thanh Hải LDO | 12/10/2020 15:18

Thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng nay 12.10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 25 người chết, 14 người mất tích... Điều đáng buồn là còn có nhiều cái chết chỉ vì sơ ý hoặc từ sự chủ quan.

Sáng 12.10, một sản phụ ở xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế đã bị lũ cuốn trôi khi thuê thuyền, vượt lũ để đi sinh. Hình ảnh người chồng gào khóc giữa bời bời nước lũ... khiến cộng đồng xót xa.

Hay hình ảnh cái quan tài bé tí, nằm chỏng chơ trong căn nhà nghèo lạnh lẽo ở Gia Lai vì sau 7 ngày bị lũ cuốn trôi vẫn chưa tìm thi thể cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (SN 2013) cũng làm nhói lòng người ở lại. Từ đêm 6.10, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1983) lội qua đập tràn suối Đội 7 (làng Chư Kó, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) để đón con trai. Đường từ trường về nhà, qua con suối, 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi mất tích... Khi phóng viên báo Lao Động mang Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đến hỗ trợ, người cha đã được khâm liệm, nhưng vẫn còn 1 cái quan tài mở nắp chờ tìm thi thể đứa con - Bảo Long...

Những cái chết trong lũ có nguyên nhân khác nhau. Mất mát nào cũng làm đớn đau người thân ở lại. Chứng kiến cảnh tang thương của đồng bào miền Trung, ai cũng xót xa. Tuy nhiên, cũng có quá nhiều cái chết do sơ ý rất đáng tiếc đã xảy ra.

Trường hợp hai cháu nhỏ tử vong sáng 12.10 ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam chỉ vì rủ nhau đi lội lũ chơi khi không phải đi học là rất đáng tiếc. Cái chết này không chỉ vì sự thơ dại, chủ quan của con trẻ mà còn là sơ ý của các bậc phụ huynh.

Hay cũng ngay trong sáng 12.10, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, có 2 người bị điện giật tử vong lúc dọn đồ đạc khi nước lũ vừa rút.

Trước đó, tại huyện Đại Lộc, cũng xảy ra trường hợp tương tự. Nạn nhân là ông N.L (53 tuổi) đang dọn đồ đạc để tránh lũ thì điện cúp, rồi bất ngờ có lại và ông L bị điện giật, tử nạn...

Nhiều người chỉ vì cố dọn thêm một ít tài sản chạy lũ, cố vượt qua một đoạn nước sâu để sớm về nhà hay chỉ đi đánh cá, thả câu rồi bị nước lũ cuốn, mất mạng là sự đánh đổi quá lớn. Từ những cái chết thương tâm do sơ ý như vậy rất cần chính quyền, cộng đồng lên tiếng cảnh báo người dân, nhất là khi mùa mưa bão còn kéo dài ở miền Trung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn