MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những chiếc tàu cập bến với đầy cá tôm.

Những người đàn bà cưỡi sóng vươn khơi

ANH ĐỨC LDO | 12/08/2018 17:13

Mạnh mẽ trong những chuyến vươn khơi, cần mẫn trong những phiên chợ sáng thu mua hải sản… là hình ảnh của những người phụ nữ làng biển… Dẫu cuộc mưu sinh còn lắm nhọc nhằn, vất vả nhưng họ vẫn rất yêu biển và rất yêu đời…

Không chỉ tảo tần thu mua cá trên bờ, hay làm các công việc hậu cần nghề cá, nhiều chị em phụ nữ thậm chí còn lênh đênh theo thuyền vươn khơi đánh bắt…

Vươn khơi bám biển, công việc cực nhọc cần đến sức khỏe và sự dẻo dai tưởng chỉ dành cho cánh đàn ông. Thế nhưng, ở vùng biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng có không ít người phụ nữ mạnh mẽ đi biển.

Chưa sáng, nhưng đây là cảnh nhộn nhịp thường thấy mỗi khi tàu, thuyền về bến sau những chuyến ra khơi.

Đã 66 tuổi và có gần nửa thế kỷ lênh đênh trên biển, nhiều lần bà Nguyễn Thị Thu (thôn Yên Thành) phải đối mặt với rủi ro, bất trắc, nhất là mỗi khi biển động.

Nỗi nhớ biển của bà Nguyễn Thị Thu mỗi khi thời tiết không thuận, tàu phải nằm bờ.

Thời trước, mỗi chuyến đi biển của bà thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Giờ đây, tuổi cao sức yếu, không thể theo các thuyền công suất lớn để đánh bắt ở ngư trường xa, bà lại đi thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ.

Cứ tầm 3 giờ chiều ngày hôm trước đi biển thì rạng sáng ngày hôm sau thuyền bà cập bến. Bán cá xong cho thương lái, bà lại tất bật với công việc đan lưới và chuẩn bị cho những chuyến đi biển tiếp theo…

Đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng thu nhập lại bấp bênh. Khi thuận lợi có thể kiếm được tiền triệu, cũng có khi chẳng kiếm được đồng nào. Thế nhưng, có một điều rất lạ là mỗi lần ốm đau phải nghỉ dài ngày, bà lại thấy cồn cào nhớ biển. Hẳn rằng, với bà, nghiệp biển đã ngấm vào hơi thở…

Chưa đến 4 giờ sáng nhưng không khí ở chợ Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng đã trở nên náo nhiệt, sôi động khi những chiếc thuyền đánh cá cập bến… Đó cũng là thời điểm bắt đầu cho một ngày mưu sinh của những người phụ nữ bám bờ.

Cá, mực, tôm, ghẹ…đủ các loại hải sản đều được mua bán, mặc cả ngay trong phiên chợ này.

Gắn bó với chợ Cồn Gò suốt mấy chục năm qua, bà Nguyễn Thị Tiến (thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) không thể đong đếm hết những nỗi khó khăn.

Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 3 giờ sáng, bà lại tất bật chuẩn bị ra chợ. Hôm nào sóng yên biển lặng, thuyền đầy cá tôm, việc buôn bán thuận lợi, bà còn có đồng ra đồng vào, thậm chí còn dư dả để tiết kiệm. Nhưng vào mùa mưa bão, thuyền không thể ra khơi, chợ cá tạm vắng thì cuộc sống của gia đình bà lâm vào cảnh khó khăn. Lúc ấy, bà lại phải tìm đến những công việc khác để trang trải qua ngày.

Không chỉ có vươn khơi, những người phụ nữ làng biển còn bám bờ mưu sinh mỗi khi tàu, thuyền cập bến.

Những người phụ nữ vùng biển là vậy. Càng thấm thía được những gian truân, vất vả thì họ càng biết chắt chiu, trân trọng những giá trị của hạnh phúc. Dẫu bám biển hay bám bờ, họ đều đồng hành, sẻ chia cho nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.

Nương theo con nước, nương theo đàn cá để mưu sinh… Hơn ai hết, những người phụ nữ vùng biển càng có ý thức bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nguồn lợi hải sản… Bởi bảo vệ biển cũng là bảo vệ cuộc sống của chính họ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn