MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tại xã Chiềng Mung chật vật hàng chục ngày qua vì nước sạch. Ảnh: An Trọng

Nước sạch không thể dùng, người dân phải mua nước đóng chai cầm cự

An Trọng LDO | 23/11/2021 17:12
Sơn La - Nhiều ngày qua, nguồn nước sạch ở huyện Mai Sơn vẫn chưa có dấu hiệu được khắc phục, người dân chật vật cầm cự bằng nguồn nước đóng chai đắt đỏ.

Sau khi Lao Động đăng tải bài viết "Khổ vì nước sinh hoạt có mùi hôi không thể sử dụng" ngày 18.11, phản ánh về tình trạng nước sinh hoạt của nhiều hộ dân tại xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), nhiều hộ dân tại đây cho biết, họ đang phải chật vật từng ngày để mua nước dùng cho sinh hoạt.

Hơn 20 ngày kể từ thời điểm nguồn nước sạch tại Trạm cấp nước bản Mạt có mùi hôi, là từng ấy thời gian hơn 800 hộ dân của bản Mạt, thôn 7 và thôn Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng này khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, kinh tế nhiều gia đình khó khăn nay lại phải trích ra một phần dùng để mua nước sạch.

Mỗi buổi sáng, ông L.V.H (41 tuổi, người dân thôn 7) lôi chiếc xe kéo bằng tay đi đến các hộ dân gần đó xin nước giếng về dùng. Buồn rầu, ông chia sẻ: “Nói là xin, nhưng tôi vẫn gửi tiền nước vì đang trong lúc khan hiếm nên nước sạch là thứ rất quý giá. Gia đình tôi có 6 người, không có đủ nước sạch nên mọi hoạt động sinh hoạt trong gia đình đều bị thay đổi, có khi vài ngày mới tắm 1 lần”.

 Người dân ngày ngày đi xin nước giếng về sử dụng.

Tuy vậy, số giếng khoan có trong địa phương này không nhiều và lượng nước cũng hạn chế, nên việc san sẻ nguồn tài nguyên quý này cho tất cả hộ dân thiếu nước là không thể. Đại bộ phận người dân phải mua những phi nước của các cơ sở cung cấp nước sạch trong vùng với giá 100.000 đồng/m3.

Nhưng chưa thực sự tin cậy vào nguồn nước này, để sử dụng đun nước uống, nấu ăn và các hoạt động cần thiết, nhiều người đã chọn giải pháp mua nước tinh khiết đóng chai giúp đảm bảo sức khỏe hơn. Việc mua nước tinh khiết hết sức tốn kém, khi bình nước 20 lít có giá 15.000 đồng.

Chị Hoàng Thị Lệ (người dân thôn Hoàng Văn Thụ) chia sẻ: "Gia đình tôi có 3 người lớn và 2 cháu nhỏ, trước đây dùng nước máy trung bình 1m3/ngày. Sử dụng lượng nước ấy ở thời điểm hiện tại thì rất tốn kém, chiếm hơn nửa tháng lương của tôi. Nếu là nước tinh khiết thì không biết bao nhiêu tiền mới đủ, nên tôi chỉ dùng để nấu thức ăn, nước uống".

Nước tinh khiết đóng chai là một lựa chọn an toàn nhưng hết sức tốn kém.

Là hàng xóm của một gia đình có giếng khoan, bà Hà Thị Hoa cười nói: “Cũng may nhà tôi có nguồn nước để xin dùng ké, chứ không cũng chả biết sống sao với tình trạng này nữa. Gần 1 tháng nay, nguồn nước sạch từ trạm cấp nước hôi lắm”.

Trao đổi với PV, ông Lại Đức Thích - Trạm trưởng Trạm cấp nước bản Mạt (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) - cho biết: “Hiện nay, trạm đang cấp nguồn nước dự phòng (khoảng 60m3) cho người dân sinh hoạt. Nước sau khi xử lý vẫn bị ô nhiễm, có mùi hôi, không thể dùng. Thời gian dự kiến cung cấp nước sạch cho người dân không thể xác định, do nước đầu nguồn chưa tìm được nguyên nhân gây ra ô nhiễm”.

Trao đổi về nguồn nước sạch dự phòng tại Trạm cấp nước bản Mạt, nhiều người dân chịu ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm tại xã Chiềng Mung không biết thông tin về nguồn nước này. Tất cả người được hỏi đều khẳng định không có nguồn nước sạch nào cung cấp đến người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn