MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Xe dù” vô tư chạy “rùa bò” để bắt khách dọc đường

Phóng sự ảnh: Nhức nhối “bến cóc, xe dù” ở Thủ đô Hà Nội

THẾ DUY-MINH VŨ-THU AN (thực hiện) LDO | 23/03/2016 09:56
Tại cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải vào ngày 7-3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh: Giao thông Hà Nội đang “nóng như...nước sôi”, trong đó nổi cộm là tình trạng “xe dù, bến cóc”, nên trong thời gian tới phải tập trung xử lý dứt điểm vấn nạn này. Trước đó, khi đi kiểm tra Bến xe Mỹ Đình vào chiều mồng 5 Tết Bính Thân, ông Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu bến xe lớn nhất Hà Nội này phải phấn đấu để ngày càng văn minh, thanh lịch, góp phần nâng cao hình ảnh của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết hiện nay vấn nạn “cò xe” và “xe dù, bến cóc” ở khu vực bến xe Mỹ Đình vẫn vô cùng nhức nhối.

 

Khi taxi vừa dừng trước cổng bến xe Mỹ Đình là đội “cò xe” xuất hiện để chèo kéo khách. 

Hành khách đành miễn cưỡng đi theo vì “cò xe” đã tranh lấy hành lý kéo đi trước.

 Đưa hành khách lên xe ôm chở ra “bến cóc”

Xe ôm “kẹp ba” đưa khách ra “bến cóc” trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm.  

Những hành khách vào bến xe mua vé thì được “cò” dẫn vào nơi bán vé của nhà xe Sao Việt. 

Sau đó dụ dỗ khách “ra ngoài sẽ có xe đi ngay”...

“Cò” dẫn khách quay ngược ra ngoài bến xe. 

 Cầm hành lý hộ và đưa khách luồn lách ra đường Nguyễn Hoàng.
 

Chiếc xe 16 chỗ ngồi đợi sẵn trên đường Nguyễn Hoàng ở sát bến xe Mỹ Đình.

 “Cò” dồn khách lên xe 16 chỗ để chở ra “bến cóc”.
 

“Bến cóc” thứ nhất chính là văn phòng hãng xe Sao Việt ở số 7-Phạm Văn Đồng. Cả xe từ trong bến ra và xe hợp đồng trá hình cùng đón khách tại đây với tần suất 1 giờ/chuyến trên tuyến Hà Nội-Lào Cai.

“Bến cóc” thứ hai nằm trong Khu đô thị Nam Cường tại ngõ 6-Phạm Văn Đồng với nhiều xe hợp đồng trá hình của hãng Sao Việt chờ khách từ sáng đến đêm. 

Sau khi chở khách ra “bến cóc” và đưa khách lên “xe dù”, chiếc xe 16 chỗ quay lại để tiếp tục đón khách. 

 

“Xe dù” vô tư chạy “rùa bò” để bắt khách dọc đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn