MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phường Phú Đô, Hà Nội di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi bờ sông Nhuệ. Ảnh: Minh Hạnh

Phường Phú Đô di dời khẩn cấp 25 hộ dân khu vực sông Nhuệ

Minh Hạnh LDO | 10/09/2024 23:28

Hà Nội – Sau khi thành phố ban hành lệnh báo động lũ cấp III trên sông Nhuệ, UBND phường Phú Đô đã tổ chức di dời khẩn cấp 25 hộ dân.

14h ngày 10.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội có lệnh báo động cấp độ III trên sông Nhuệ tại địa phận các xã ven đê thuộc các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa.

UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã triển khai di dời các hộ dân tại khu vực ven sông Nhuệ.

Chính quyền hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc về nơi an toàn. Ảnh: Minh Hạnh

Theo bà Nguyễn Thị Đáp – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng các cấp chính quyền tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. 19h ngày 10.9, Hội Chữ thập đỏ phường đã nhận được 50 thùng mỳ tôm, tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác.

“Ngay trong ngày 10.9, phường Phú Đô đã tổ chức di dời khẩn cấp 25 hộ dân, tạo điều kiện ăn ở tốt nhất cho họ” bà Đáp cho hay.

Bà Nguyễn Thị Tuyết trú tại nhà số 1, đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã dành cả tòa nhà 5 tầng của mình đang cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng để cho người dân vào ở tạm. Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Tuyết cho biết, khi thấy người dân không có chỗ ăn ở, bà đã dành cả tòa nhà mới sửa chữa để mời bà con đến trú. Bà cũng đã bố trí thêm bếp gas, xoong nồi, bát đĩa và tặng mỳ tôm, xúc xích cho người dân trong lúc khó khăn.

Gia đình anh Đào Xuân Hiệu được bố trí chỗ ăn, ở tạm khang trang. Ảnh: Minh Hạnh

Nhận căn phòng khang trang, vợ chồng anh Đào Xuân Hiệu (quê Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không cầm được nước mắt cho biết, khi nhận thông tin nước lũ sông Nhuệ dâng cao, hai vợ chồng anh và 3 con nhỏ không biết đi đâu. Thông qua Hội Chữ thập đỏ phường Phú Đô, cả gia đình đã được di chuyển về nơi ở đảm bảo, vợ chồng anh rất yên tâm và cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ lúc khó khăn.

Nước sông Nhuệ dâng cao ở mức báo động 3 đêm 10.9. Ảnh: Minh Hạnh

Đẳng Mạnh Đạt (quê tại Đô Lương, Nghệ An), sinh viên năm thứ 3, Đại học Đông Á cho biết, em và 3 người bạn thuê phòng tại khu bờ sông Nhuệ với giá 1,3 triệu đồng/tháng. Từ 14k chiều ngày 10.9, nước ngập sâu khoảng 1m, Đạt cũng những người bạn đã được chính quyền phường Phú Đô hỗ trợ di chuyển tài sản đến nhà văn hóa phường và bổ trí chỗ ăn, nghỉ đảm bảo an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn