MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu bé sơ sinh bị vứt trong khe tường rất hẹp. Ảnh: CATPHN

Quá tàn nhẫn khi vứt bỏ đứa trẻ sơ sinh trong khe tường

Trần Khánh LDO | 19/08/2020 10:14

Trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ trong khe tường ở Gia Lâm (Hà Nội) là sự việc quá đau lòng. Cộng đồng xã hội đang dậy sóng vì hành động tàn nhẫn này. 

Khoảng 17h50 ngày 18.8, Công an huyện Gia Lâm nhận được tin báo của người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị vứt bỏ trong khe tường giữa hai ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ. 

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải cứu cháu bé. 

  Lực lượng công an phải đục tường để giải cứu cháu bé. Ảnh: CATPHN

Do khe tường quá hẹp, lực lượng công an phải đục tường để đưa cháu bé ra. Đến 18h cùng ngày, cháu bé được giải cứu thành công và đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe.

Hiện nay, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Sự việc đau lòng trên đã khiến cho cộng đồng xã hội một lần nữa dậy sóng. Rất nhiều người bày tỏ bức xúc, chỉ trích hành động vô nhân tính của người đã nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa trẻ. 

Theo đó, đa số bình luận: "Nếu không nuôi được thì cũng hãy chọn cho con một nơi để nương tựa tốt hơn. Sao lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ con vào chỗ nguy hiểm như thế?"; "Cũng là một sinh mạng nhưng đứa bé lại bị vứt bỏ như vứt rác. Thật quá tội nghiệp!"; "Giờ sao có nhiều vụ vứt con đi qua. Càng đọc càng thấy đau long. Chỉ thương những đứa trẻ vô tội"; "May mắn là con được phát hiện và giải cứu an toàn. Mong cho con sẽ bình an!"; "Hành động vô nhân tính này phải bị trừng phạt thật nặng để làm gương"; "Nhìn khe tường hẹp thế, chắc chắn người vứt bỏ muốn đứa bé phải chết và không ai phát hiện ra. Sao lại nhan tâm đến thế, đứa bé nào có tội gì?"...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn